Gia Lai mùa bóng đá thăng hoa: Nhiều dịch vụ hái ra tiền nhờ HAGL của bầu Đức

Gia Lai đẹp nhất vào tháng 11 với mùa hoa Dã Quỳ sưởi ấm cả vùng đất đỏ bazan. Nhưng Gia Lai mùa này đang đẹp lắm nhờ HAGL thăng hoa ở V.League 2021.

Được yêu cũng khổ

Tối muộn sau trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC, một thành viên của đội bóng đá phố Núi tâm sự với tôi rằng: "Xong rồi, có thể thở phào được rồi. Mọi thứ diễn ra thật tốt, không có sự cố nào cả và đội nhà đã có 3 điểm".

Nhìn khuôn mặt bơ phờ của anh sau một ngày hoạt động hết công suất từ 7 giờ sáng đến 21 giờ đêm, tôi hiểu được có rất nhiều gánh nặng khi HAGL gặp Hà Nội FC. Không chỉ là câu chuyện thắng thua trên sân cỏ, đó còn là nỗi lo khi hàng nghìn người về Gia Lai cổ vũ cho đội bóng của bầu Đức.

Rất đông khán giả không có vé nên xem HAGL thi đấu qua màn hình lắp ở ngoài sân Pleiku.

Rất đông khán giả không có vé nên xem HAGL thi đấu qua màn hình lắp ở ngoài sân Pleiku.

Ở V.League, HAGL là đội bóng duy nhất khiến cho người hâm mộ phải đến sân xem bóng đá qua màn hình.

Đội bóng HAGL nhận được sự yêu mến rất lớn của khán giả cả nước, họ càng thi đấu thăng hoa thì khán giả đến sân càng đông. Rất nhiều người từ các địa phương khác nhau đã về thành phố Pleiku để xem trận HAGL - Hà Nội FC. "Cơn sốt vé" là tâm điểm với tất cả, ngay đến bầu Đức cũng cần vé - một câu chuyện hiếm khi xảy ra.

Nhưng khán giả về Gia Lai quá đông thì gánh nặng đặt lên vai những người tổ chức trận đấu, Ban tổ chức sân Pleiku. Bầu Đức đã phải có giải pháp đặt màn hình ở cạnh sân Pleiku phục vụ cho những CĐV không có vé vào sân. Vì không làm tốt công tác tổ chức thì sân Pleiku sẽ bị "vỡ trận".

Nói ví von thì được hàng triệu người yêu mến như HAGL của bầu Đức cũng... khổ, bởi sân Pleiku có sức chứa chỉ hơn 10 nghìn người.

Vỡ òa và tự hào

Ở khoảnh khắc Xuân Trường ghi bàn thắng vào lưới Hà Nội FC, cả sân vận động Pleiku như "nổ tung". Tôi nhìn thấy được sự hạnh phúc và sung sướng trên hàng nghìn khuôn mặt CĐV. Thứ cảm xúc thăng hoa tột cùng và chỉ có bóng đá mới có thể mang lại cho họ: Dồn nén, chờ đợi, hy vọng, lo lắng, và vỡ òa.

HAGL đang thăng hoa ở V.League 2021.

Người hâm mộ bày tỏ tình yêu với bầu Đức.

Trong bối cảnh bóng đá thế giới bị "đóng băng" vì dịch COVID-19, những ai được đến sân xem bóng đá đã là hạnh phúc. Ngược lại, các cầu thủ phải tự hào và sung sướng khi có được sự cổ vũ của người hâm mộ trên khán đài. Đó chính là điều tuyệt vời nhất khi nói về trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC.

Và càng đặc biệt khi ở cạnh sân Pleiku, hàng nghìn CĐV không có vé vào sân cũng vỡ òa trong hạnh phúc khi Xuân Trường ghi bàn. Rất đông CĐV đã ngồi ngoài sân Pleiku dõi theo trận đấu qua màn hình 400 inches.

Từ cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng dài cả cây số mua vé đến sự bùng nổ trên khán đài Pleiku và đông đảo CĐV xem trận đấu ở ngoài sân, tất cả là hình ảnh thật đẹp mang đến niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Đúng hơn, hàng tỷ tín đồ yêu trái bóng tròn không được đến sân vì dịch COVID-19, họ thèm khát cảm giác ngồi trên khán đài xem bóng đá như hàng nghìn CĐV ở sân Pleiku.

Gia Lai mùa này đẹp lắm!

Và đằng sau những hình ảnh đẹp về CĐV yêu HAGL, bóng đá thăng hoa còn mang đến điều lớn lao khác cho Gia Lai.

Gia Lai mùa này đang có những cơn mưa bất thường. Theo lẽ thường thì các dịch vụ ở phố Núi sẽ vắng khách vì mọi thứ khó khăn do dịch COVID-19.

Và Gia Lai đẹp nhất vào khoảng thời gian tháng 11 với mùa hoa Dã Quỳ sưởi ấm cả vùng đất đỏ bazan. Nhưng những ngày qua thì bầu không khí diễn ra như một ngày hội lớn, từ dịch vụ khách sạn đến các địa điểm ăn uống, quán cà phê, taxi... đều trở nên vô cùng đắt khách. Tất cả là nhờ phần lớn người hâm mộ cả nước đổ về thành phố Pleiku xem CLB HAGL thi đấu.

Giám đốc điều hành CLB HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh tâm sự: "Mấy ngày qua tôi vừa mệt vừa vui. Mọi người đến Học viện bóng đá HAGL tham quan rất đông, ngày nào cũng đón nhiều người hâm mộ. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho CLB HAGL và chúng tôi luôn tự nhắc nhở phải cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày".

Cần nhắc, Học viện bóng đá HAGL - JMG nằm trong Top 10 địa điểm thu hút du khách ở tỉnh Gia Lai. Mỗi năm, Học viện của bầu Đức đón rất nhiều người hâm mộ, khách du lịch đến tham quan.

CLB HAGL của bầu Đức thực sự rất đặc biệt nếu nhìn về góc độ phát triển kinh tế từ bóng đá. Nó càng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhiều nơi gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Bóng đá là "miếng bánh béo bở", là một ngành kinh doanh hái ra rất nhiều tiền trên thế giới, còn ở V.League chưa làm được điều này. Nhưng một địa phương có đội bóng nổi tiếng, thi đấu thăng hoa và cuối cuần có hàng nghìn người kéo về xem bóng đá, đó là "đòn bẩy" cho nhiều ngành nghề, dịch vụ khác được hưởng lợi.

Và tôi trộm nghĩ, HAGL của bầu Đức cứ thăng hoa, cứ thắng liên tục thì không chỉ có "Gia Lai mùa này đẹp lắm", các địa phương khác được hưởng lợi khi đội bóng phố Núi thi đấu trên sân khách.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/gia-lai-mua-bong-da-thang-hoa-202104191215412833.html