Gia Lai: Đốt râu bạn, trả giá bằng tính mạng

Nhậu say trở về, Thung gặp người cầm bật lửa đốt râu của mình trước đó, liền rút dao tấn công. Thung đâm trúng cổ nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 12/10, Ksor Thung (43 tuổi) và Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, cùng trú làng Trol Đeng) đến nhà một người quen trong làng để nhậu. Trong lúc uống rượu, Dũng thấy Ksor Thung có bộ râu đẹp, tiện tay vừa châm lửa hút thuốc, Dũng nảy ra ý trêu đùa châm lửa đốt râu bạn. Bị chọc phá, Thung nổi cáu mắng chửi Dũng, cả 2 to tiếng định đánh nhau thì được mọi người can ngăn, cả hai ra về đi nhậu chỗ riêng.

Chiều cùng ngày, Thung nhậu say trở về thì gặp Dũng trên đường làng. Sẵn men rượu, lại nhớ chuyện bị đốt râu lúc sáng, Thung rút dao thủ sẵn trong người xông vào tấn công Dũng. Cả 2 vật lộn, Thung vung dao đâm trúng cổ khiến Dũng tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh vietnamnet

Sau đó, Thung đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/gia-lai-dot-rau-ban-tra-gia-bang-tinh-mang-53250.htm