Gia Lai: Cận cảnh khu rừng Hải Yang bị lâm tặc phá tan hoang

Sáng 3/1, nhiều PV của các cơ quan báo chí đã tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tại xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo ghi nhận tại hiện trường thì nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Tại hiện trường, nhiều cây gỗ có đường kính từ 40-80 cm bị “lâm tặc” ngang nhiên xẻ thịt, ngay tại rừng xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa (thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng Phàng hộ Đắk Đoa). Ghi nhận tại hiện trường khu rừng này bị các đối tượng cưa hạ trong nhiều ngày nay.

Theo tin từ người dân, PV đã bám theo đoàn xe máy độ chế nối đuôi nhau từ làng Bông Hiot vào cánh rừng thuộc xã Hải Yang. Chỉ trong phút chốc, đoàn xe máy độ chế này đã lên đến cánh rừng xanh tốt và bắt đầu chia ra từng nhóm để đốn hạ cây rừng.

Hộp gỗ vừa bị cưa hạ từ một cây gỗ lớn

Hộp gỗ vừa bị cưa hạ từ một cây gỗ lớn

Khi gần tiếp cận hiện trường lần theo tiếng cưa chúng tôi đã tiếp cận được điểm phá rừng đầu tiên của nhóm lâm tặc. Đó là khu vực triền suối dốc, các đối tượng lâm tặc chia thành 2 nhóm (mỗi nhóm 2-3 người) đốn hạ những cây gỗ ở triền suối có đường kính từ 40 – 80 cm. Sau khi cưa hạ, các đối tượng nhanh chóng xẻ hộp ngay tại rừng. Mặc dù, mặt đối mặt với phóng viên tuy nhiên khi biết đó không phải là lực lượng chức năng thì nhóm lâm tặc này tiếp tục "nhiệm vụ" đốn hạ, xẻ hộp cây rừng.

Tại các điểm phá rừng ở khu vực này theo quan sát từ xa “ lâm tặc” ngang nhiên cưa hạ gỗ mà không gặp bất cứ một trở ngại nào (?).

Tại đây trước mắt chúng tôi là nhiều cây gỗ bị đốn hạ không thương tiếc nằm ngổn ngang. Một số cây rừng đã bị các đối tượng xẻ hộp vuông vắn chờ được vận chuyển ra ngoài. Bên cạnh những đống gỗ xẻ, gỗ tròn la liệt hàng trăm tấm bìa, mùn cưa và cành lá vẫn còn ứa mủ.

Đi sâu vào bên trong theo dấu vết bánh xe máy độ chế, PV tiếp tục ghi nhận những gốc cây rừng đã bị cưa hạ trước đó. Nhiều hộp gỗ đã xẻ vuông vắn nhưng chưa được chuyển đi. Quan sát các điểm phá rừng, chúng tôi xác định cánh rừng này đã bị lâm tặc "xẻ thịt" trong nhiều ngày trước.

Dù đi xa ra ngoài những điểm phá rừng nhưng tiếng cưa lốc vẫn vang lên nghe nhức hết cả tai, tiếng cây rừng vẫn đổ, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Một gốc cây to bị "lâm tặc" đốn hạ

Trao đổi với ông Vũ Anh Văn - Phó ban phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (xã Hải Yang) ông Văn cho hay: "Lâm phần mà mà PV tiếp cận thuộc tiểu khu 154 do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý. Hiện, ban đã cử lực lượng phối hợp, truy bắt các đối tượng và xác định số lượng. Ngay khi có thông tin chính xác chúng tôi sẽ làm báo cáo gửi lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thông tin đến các PV".

Sau đây là một số hình ảnh mà PV pháp luật Plus ghi nhận:

Một cây to bị đốn hạ từ những ngày trước

Một cây khác vừa bị hạ, mủ còn chảy ra.

Nhiều cây gỗ mới bị cưa hạ

Những hình ảnh xót xa

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ không thương tiếc,gỗ hộp chưa kịp chuyển đi. Nhìn những hình ảnh trên chúng tôi vô cùng xót xa khi nhiều cánh rừng vẫn bị tàn phá, nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ, máu rừng vẫn chảy, đâu đây tiếng kêu cứu của rừng xanh đang vang lên.

Ngọc Anh - Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gia-lai-can-canh-khu-rung-hai-yang-bi-lam-tac-pha-tan-hoang-d145160.html