Gia đình tôi khốn đốn vì 5 năm nay mẹ chồng vẫn nhắc chuyện ngoại tình của bố

'Ông đi đâu giờ này mới về, suốt ngày đi. Hay là ông lại đến với con kia, ông bôi do trát trấu vào mặt tôi chưa đủ à?'

Tôi và chồng đang tính chuyện dọn ra ở riêng. Về nhà chồng được gần chục năm, hiện tôi có một bé trai và một bé gái.

Suốt 5 năm nay, gần như gia đình tôi chẳng mấy khi có được một bữa ăn ngon. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng lại dùng những lời bóng gió xa xôi cạnh khóe bố chồng tôi.

Cũng là phận gái đi lấy chồng, tôi rất ghét việc đàn ông ngoại tình, không chung thủy. Một đời dài như vậy, chẳng thể có chuyện mãi hướng về một người. Thế nhưng, gia đình không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm. Một khi đã lựa chọn gắn bó, ai cũng cần lý trí để vượt qua những cám dỗ.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Bố chồng tôi vốn là người hiền lành và biết điều. Thế nên, khi biết tin ông có mối quan hệ ngoài luồng, tôi đã rât sốc. Mẹ chồng tôi thì ngược lại, bà có tiếng đáo để trong khu phố, ai cũng biết.

Tài chính trong nhà mẹ tôi nắm giữ, bà khó tính, ưa sạch sẽ. Nhiều khi gặp điều gì không vừa ý, bà sẵn sàng quát nạt bố chồng tôi chẳng kiêng nể. Đôi khi tôi cảm thấy bố chồng mình hiền lành quá đâm nhu nhược nhưng phận làm dâu vốn nên biết điều.

Tôi nhớ như in ngày hôm đó, mẹ tôi vừa về nhà đã hét ầm lên. Bà dùng những lời cay độc mạt sát bố chồng tôi, gọi hết anh em họ hàng đến nhà rồi bù lu bù loa.

Tôi biết mẹ tức giận là điều dễ hiểu thế nhưng đây vốn là chuyện nên giải quyết trong nhà, làm ầm lên lắm kẻ cười người chê.

Những ngày sau đó, bố chồng tôi chỉ im lặng hứng chịu những lời cay độc mạt sát từ vợ mình. Hai ông bà vừa mới nghỉ hưu, tiền nong mẹ chồng tôi giữ. Thành thử, ông đi đâu cũng phải ngửa tay xin từng đồng bạc. Trước đây bố chồng tôi vốn kiếm được ra nhiều tiền nhưng tính ông xuề xòa, đưa hết cho vợ giữ.

Tôi nghĩ rằng nếu mẹ chồng đã chấp nhận tiếp tục chung sống thì nên tha thứ cho chồng mình. Suốt ngày đay nghiến, mạt sát, chính bà cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhiều khi tôi nhìn ông lặng lẽ ở một góc vườn mà chẳng biết làm thế nào. Hành động của bố chồng tôi vốn là sai, tôi không thể bao biện. Thế nhưng, sự quan tâm chân thành và cách sống tình cảm của ông khiến tôi luôn yêu mến.

Có lẽ vì luôn bị vợ nắm quyền trong nhà, bố chồng tôi không có cảm giác tự tôn của một người đàn ông. Phải chăng, ông tìm đến mối quan hệ ngoài luồng cũng vì lẽ đó. Bên người đàn bà xa lạ, ông được thể hiện cái tôi, được chở che bao bọc cho người khác?

Những ngày sau đó mới thực sự kinh khủng, bố chồng tôi không thể đi đâu, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ra vườn, tỉa cây. Mỗi bữa ăn, mẹ chồng tôi lại đay nghiến chuyện cũ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, trong một lần tức giận, bà thậm chí xưng mày tao với chồng. Trong khi đó, tôi chỉ cần nói trống không với ông xã, bà đã tỏ ý không vừa lòng.

Tôi nghĩ thời gian trôi đi, nỗi bực tức trong lòng bà sẽ nguôi dần. Quả đúng như vậy, bà vẫn nhắc đến chuyện cũ nhưng ít hơn trước.

Dạo gần đây khu phố xây nhà thờ mới, huy động nhân dân đến giúp đỡ. Bố chồng tôi ở nhà lắm đâm chán, ông hăng hái tham gia. Mấy năm nay chẳng đi đâu, bỗng ra ngoài gặp gỡ mọi người khiến ông phấn chấn hẳn.

Thế nhưng, mẹ chồng tôi ngay lập tức dùng lời cay độc mạt sát ông:

-Đi làm giúp nhà thờ? Ai mà biết được ông đi đâu?

-Đến đầu ngõ thì rẽ phải, thẳng đến nhà nhân tình nhé?

-Ông lại muốn bôi do trát trấu vào mặt tôi nữa đấy à, tôi nhục nhã thế ông chưa thấy đủ sao?

Chính tôi và chồng cũng cảm thấy thực sự mệt mỏi với những lời tiêu cực đó. Hơn nữa, con cái tôi ngày ngày cũng phải nghe, tôi thực sự lo lắng.

Chồng tôi có góp ý với mẹ, ngay lập tức bị bà mắng cho một trận rằng không biết thương mẹ, không có tình người.

Mẹ chồng tôi dạo gần đây lại rất hay tỉ tê với hai cháu nhỏ nhà tôi. Một lần để ý, tôi biết bà nhắc lại chuyện ngoại tình của ông nội hai đứa trẻ. Tôi ngay lập tức gọi hai đứa lại, nói đi siêu thị chọn đồ để tránh ảnh hưởng tiêu cực từ bà.

Chuyện đó cứ tiếp diễn liên tục, mẹ chồng tôi dường như đang đầu độc tâm trí hai đứa cháu nhỏ. Vợ chồng tôi làm ăn lâu nay cũng tích cóp được một số tiền, cả hai đang tính mua nhà ra ngoài ở riêng.

Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, nếu không có gì thay đổi, đầu tháng sau cả nhà tôi sẽ dọn đi.

Thế nhưng, tôi vẫn thấy canh cánh trong lòng. Tôi coi bố chồng như bố ruột mình vì tính ông vốn hiền lành. Đôi khi vợ chồng tôi xích mích, ông thậm chí đến tỉ tê an ủi.

Tôi biết khi gia đình tôi dọn đi, ông sẽ phải một mình chịu đựng tất cả. Thế nhưng, tôi không thể làm khác.

Dương Dương

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/gia-dinh-toi-khon-don-vi-5-nam-nay-me-chong-van-nhac-chuyen-ngoai-tinh-cua-bo-56394.html