'Gia đình tôi đã thỏa niềm ước mong!'

Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Dĩ, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Đích, quê ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trong ngày nhận được tin Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc được phần mộ của em trai tại bản Sophun, huyện Ngoy, tỉnh Luang Prabang (Lào).

Với bà Nguyễn Thị Dĩ, việc tìm được hài cốt em trai là niềm vui rất lớn trong cuộc đời. Dù đã 94 tuổi nhưng bà Dĩ luôn mong mỏi Đảng, quân đội sớm đưa hài cốt đồng chí Nguyễn Văn Đích trở về quê nhà, giúp bà được thỏa nguyện nhìn thấy em lần cuối.

Đồng chí Nguyễn Văn Đích là một trong số 11 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2 tìm thấy tại Lào vào cuối mùa khô vừa qua; thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của những người làm công tác quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2. Qua đây, chúng tôi mong muốn các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thông tin về các liệt sĩ, mộ liệt sĩ, xin báo về bộ CHQS các tỉnh, thành phố hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” để có thêm nhiều hơn nữa những thân nhân liệt sĩ được hưởng niềm vui như gia đình bà Nguyễn Thị Dĩ.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/gia-dinh-toi-da-thoa-niem-uoc-mong-694576