Gia đình thương binh Triệu Văn Quý đang cần sự giúp đỡ

Năm 1972, chàng trai Triệu Văn Quý ở xã Minh Khai, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn lên đường nhập ngũ và được biên chế về Trung đoàn 25 chiến đấu ở chiến trường B3, Quân khu 5. Năm 1977, ông được chuyển công tác về Công ty ô tô tỉnh Đắc Lắc với thương tật hạng 4/4 và năm 1993 được về nghỉ mất sức, sống cùng gia đình tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Ông là hội viên Hội Cựu chiến binh thuộc Chi hội 3 phường Tân Thành.

Được biết, ông Quý cùng vợ là bà Trần Thị Huệ sinh được 3 con trai. Người con trai đầu đã lập gia đình, sinh sống bằng nghề bán vé xe buýt. Người con trai thứ hai bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, chỉ quanh quẩn trong nhà. Còn người con út là Triệu Thanh Tú (sinh năm 1984) khỏe mạnh bình thường. Tháng 2-2005, Tú lên đường nhập ngũ, sau huấn luyện tân binh được biên chế về Đồn Biên phòng Yok M’Bre, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Lắc.

 Ông Quý chăm sóc người con trai bị liệt.

Ông Quý chăm sóc người con trai bị liệt.

Về đơn vị mới chưa được bao lâu thì anh ngã bệnh. Chỉ một thời gian ngắn, toàn thân bị liệt, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người giúp đỡ. Năm 2014, anh được đưa về gia đình chăm sóc. Năm 2012, bà Huệ cũng bị ung thư máu, đến tháng 7-2017 bà qua đời. Suốt 14 năm qua, anh Tú và gia đình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, nhân dân phường Tân Thành, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Yok M’Bre. Ngày 9-12-2014, đơn vị và chính quyền địa phương đã xây tặng gia đình căn nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm 70 triệu đồng. Ngày 30-6-2019, anh Tú nhận quyết định xuất ngũ, mọi chế độ, chính sách được giải quyết nhanh gọn, đầy đủ.

Ông Phạm Văn Trọng, Bí thư Tổ dân phố số 3 cho biết: “Gia cảnh của thương binh Triệu Văn Quý vô cùng khó khăn. Mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn phải lo chăm sóc anh Tú nằm liệt giường, lại thêm người con thứ hai bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Hằng ngày, sau khi vệ sinh và cho Tú ăn uống, ông Quý lại đến các gia đình trong khu ai thuê gì làm nấy. Mỗi ngày ông Quý cũng kiếm được từ vài chục nghìn đến 100.000 đồng, tạm đủ rau cháo cho 3 cha con”.

Gia đình thương binh, cựu chiến binh Triệu Văn Quý đang rất cần sự chung tay giúp sức của những tấm lòng hảo tâm trong cả nước. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội; hoặc ông Triệu Văn Quý, số 57 đường Trần Huy Liệu, Tổ dân phố số 3, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Điện thoại: 0367514356.

Bài và ảnh: TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG

(Tổ dân phố số 2, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-thuong-binh-trieu-van-quy-dang-can-su-giup-do-599134