Gia đình thương binh Trần Công Tính đã có nhà mới

Đến thăm gia đình thương binh Trần Công Tính ở khu 1, phường Đông Triều (TX Đông Triều), trong ngôi nhà mới khang trang, ông Tính xúc động chia sẻ: 'Có được căn nhà kiên cố là mơ ước của gia đình, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi chắt bóp mãi cũng không thể xây dựng được. Nay nhờ có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, gia đình tôi đã có căn nhà mới kiên cố và vững chãi. Từ nay không còn lo nhà sập mỗi khi trời mưa to, gió lớn'.

Vợ chồng ông Tính, bà Tròn trước căn nhà mới được hỗ trợ tiền xây dựng.

Ông Trần Công Tính 72 tuổi, từng là bộ đội công tác tại Sư đoàn 308, tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về phục viên, ông hưởng chế độ thương binh hạng 3/4. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Tròn, 70 tuổi, cũng là bộ đội công tác tại Đoàn 559, từng tham gia chiến đấu tại mặt trận B5, Quảng Trị, từ năm 1968-1971. Hiện nay bà Tròn đang được hưởng chế độ người nhiễm chất độc da cam. Mỗi khi trái gió, trở trời, vết thương cũ tái phát khiến ông Tính đau ê ẩm khắp người, còn bà Tròn cũng bị bệnh tiểu đường, thường xuyên phải dùng thuốc uống. Hoàn cảnh gia đình thương binh Trần Công Tính rất khó khăn, số tiền trợ cấp hằng tháng từ Nhà nước, ông bà phải thật khéo chi tiêu mới đủ mua thuốc điều trị bệnh và trang trải cho sinh hoạt gia đình. Nhiều năm nay ông bà phải sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình ông Tính, UBND phường Đông Triều đã đề nghị thị xã, tỉnh xét hỗ trợ 60 triệu đồng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giúp gia đình ông Tính xây nhà mới. Ngôi nhà mái bằng, diện tích sử dụng 30m2, trị giá 150 triệu đồng đã hoàn thành, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại ông bà đi vay và huy động sự hỗ trợ từ người thân trong gia đình.

Ngày ông bà khánh thành ngôi nhà mới, bà con ở khu 1, phường Đông Triều, đến chia vui rất đông. Ông Tính xúc động chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm. Việc làm ý nghĩa trên thể hiện sâu sắc truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tôi xin hứa sẽ giữ vững truyền thống gia đình, tiếp tục cống hiến công sức nhỏ bé của mình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp…”.

Cao Thanh Đông (TP Hải Phòng)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201811/gia-dinh-thuong-binh-tran-cong-tinh-da-co-nha-moi-2408758/