Gia đình thất lạc con 36 năm trên chuyến tàu định mệnh: Đã có người nhận thử ADN

GiadinNet – Trước niềm mong mỏi của gia đình ông Út, một trường hợp ở TP Vinh (Nghệ An) đã liên hệ và đồng ý đề nghị được thử ADN.

Câu chuyện của gia đình thất lạc con gái 36 năm trước trên chuyến tàu từ ga Si (Nghệ An) ra Hà Nội mà Báo Gia đình & Xã hội đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Đặc biệt, từ những thông tin được gia đình chia sẻ, có nhiều người đã phản hồi và liên hệ thông tin để giúp gia đình bị mất con.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó: năm 1981, ngày 9/12 (Âm lịch), trong quá trình đi tàu từ Vinh ra Hà Nội, gia đình ông Đoàn Xuân Út đã bị thất lạc con. Họ cũng cho rằng có thể là bé gái đã bị bắt cóc bởi ngày hôm đó, trong lúc chờ tàu thì có một người phụ nữ làm quen và được nhờ bế hộ con gái Đoàn Thị Thu Hiền lên tàu. Tuy nhiên, khi lên tàu thì người mẹ không tìm thấy con đâu nữa.

Chiều 28/9, tiếp tục cập nhật thông tin về việc tìm kiếm con của gia đình ông Đoàn Xuân Út và bà Ngô Thị Thanh (trú tại Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, bị thất lạc con gái Đoàn Thị Thu Hiền vào năm 1981), chúng tôi được biết họ đang hồi hộp chờ một kết quả giám định ADN.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Út rất vui mừng cho biết: Vài ngày trước, qua báo chí và mạng xã hội, đã có người dân liên hệ phản hồi cho gia đình ông được biết về một trường hợp ở Nghệ An.

Với niềm mong mỏi và hy vọng mong manh tìm lại đứa con thất lạc, nhiều ngày qua, gia đình ông Út không ngừng xác minh và tìm hiểu từ những thông tin nhỏ nhất.

Con gái Đoàn Thị Thu Hiền của gia đình ông Út bị thất lạc khi 3 tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Qua báo chí, mạng xã hội, có người dân đã báo cho gia đình về một trường hợp ở thành phố Vinh (Nghệ An). Chúng tôi cũng nhờ người tìm hiểu trước và cách đây ít ngày đã quyết định vào tận trong đó để được gặp mặt họ".

Cụ thể hơn về người mà ông đã gặp mặt và hy vọng chính là con gái, ông Út thông tin:

"Chúng tôi đã vào để gặp mặt và họ cũng rất hợp tác, gia đình cũng rất hy vọng đó chính là con gái mình. Bởi cũng có một số điểm tương đồng về tuổi tác, cũng bị thất lạc khi 3 – 4 tuổi. Người phụ nữ đó năm nay cũng 40 tuổi và đang sống cùng mẹ nuôi ở thành phố Vinh, cô ấy cũng có gia đình, có cháu ngoại rồi.

Tấm hình của hai mẹ con bà Thanh (ảnh gia đình phục chế).

Qua lời kể thì chúng tôi được biết cô ấy cũng bị thất lạc vào cuối năm 1981 và được người mẹ nuôi gặp được ở Vinh. Mẹ nuôi cô ấy không có gia đình nên đã nhặt về chăm nuôi đến giờ.

Chúng tôi nhìn cô ấy cũng có nét giống người trong gia đình nên cũng có cảm tính rằng cô ấy là con gái mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Họ cũng rất mong mỏi được tìm thấy thân nhân nên gia đình cũng mạnh dạn xin được mang mẫu ADN về Hà Nội giám định. Có lẽ vài ngày nữa sẽ có kết quả và hai bên gia đình chúng tôi đều đang rất mong chờ!".

Nếu có thông tin gì về chị Đoàn Thị Thu Hiền, mong được liên hệ với gia đình theo địa chỉ:

Đoàn Xuân Út. ĐT:0989134406. Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Nông Thuyết

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/gia-dinh-that-lac-con-36-nam-tren-chuyen-tau-dinh-menh-da-co-nguoi-nhan-thu-adn-20170928152503437.htm