Gia đình tha thứ cho cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước giẻ lau

Trưa ngày 5.4, PV có mặt tại gia đình bé P.P.A, học sinh lớp 3A5, trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Làn, bà nội cháu P.A, trú tại Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương chia sẻ sự việc xảy ra nhưng P.A hoàn toàn không nói lại với ông bà. Cháu vẫn tiếp tục đi học và không có biểu hiện bất thường.

Chiều ngày 3.4, khi đang bán hàng, có phụ huynh của cháu cùng lớp với P.A chở con qua cửa hàng mua trứng. "Cháu học cùng lớp có nói: Bà ơi! Mồm P.A bẩn lắm. Tôi hỏi: P.A bị ngã hay bị sao hả cháu! Bạn học cùng lớp đáp lại: P.A bị cô giáo phạt uống nước giẻ lau" - bà Làn kể.

Bà Làn không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện

Nghe đến đó, bà cứ rưng rức khóc thương cháu và hỏi chuyện P.A. Ngay lúc đó, bà Làn gọi điện thoại cho ông Thảo (chồng bà Làn) về để trao đổi sự việc.

Bé P.A trao đổi với PV Báo Dân Việt về sự việc bị cô M.H phạt xúc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng như sau: "Vào khoảng cuối tháng 3 vừa qua, khi đang trong lớp học, bạn cùng bàn thiếu dụng cụ học tập nên mượn P.A. Cháu đã từ chối rất khẽ 2 lần. Ngay sau đó, bạn lớp trưởng ghi tên P.A vào sổ vì nói chuyện riêng và báo cáo với cô chủ nhiệm lớp là cô M.H.

Cô giáo M.H hỏi P.A sao lại nói chuyện riêng, cháu đã giải thích như đã nêu trên. Để răn đe, cô M.H yêu cầu bạn lớp trưởng lấy giẻ lau bảng đã khô mấy ngày không giặt, nhúng vào nước và vắt nước vào cốc bắt P.A phải cho vào miệng, sau đó nhổ ra, súc miệng nước lọc. Cô M.H đếm từ một đến ba, nếu không làm theo yêu cầu, cô giáo sẽ trực tiếp đổ. Trước mặt cả lớp cháu đã phải sử dụng nước pha nói trên cho vào miệng, sau đó nhổ ra".

Được biết, ngay tối cùng ngày, có cô giáo chủ nhiệm lớp P.A là cô M.H, cô Hiệu phó trường Tiểu học An Đồng, đại diện gia đình nhà chồng và nhà cô M.H cũng trực tiếp đến gia đình bà Làn gặp gỡ, xin gia đình tha thứ cho hành động của cô M.H.

Trước sự thành khẩn tối cùng ngày đó, gia đình chấp nhận lời xin lỗi và yêu cầu cô M.H viết tay bản kiểm điểm về sự việc để gia đình giữ lại làm tin.

"Sự việc xảy ra đối với P.A thật sự khó chấp nhận nhưng gia đình vẫn chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của cô M.H, tạo điều kiện cho cô M.H có cơ hội sửa sai và không làm đơn kiện hay kiến nghị gì" - bà Làn cho hay.

Bà Làn rơi nước mắt chia sẻ thêm rằng P.A có hoàn cảnh thiệt thòi, bố mẹ cháu ly hôn đã lâu. Ông bà nuôi cháu từ lúc hơn 3 tháng tuổi đến nay. Vợ chồng bà không có lương hưu, hàng ngày trông vào việc buôn bán trứng để nuôi P.A ăn học. Do cháu P.A thiệt thòi tình cảm bố mẹ từ nhỏ nên khi biết chuyện cháu bị phạt như đã nêu trên bà không kìm được nước mắt và thương cháu vô cùng.

Cô giáo phạt P.A phải súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng trong lớp

Bà nội cháu kể, P.A là một cháu bé biết vâng lời,có ý thức. Trưa đón cháu từ trường về cháu thường xuyên phụ giúp ông bà việc hàng quán, sắp và dọn cơm ăn để chiều lại tiếp tục tới trường.

Chị Nguyễn Thị Thủy, hàng xóm của bà Làn trao đổi sáng ngày 5.4, chị đọc được báo đăng, chị hớt hải chạy sang hỏi thăm gia đình. Trò chuyện với bà Làn, chị Thủy cũng không kìm được những giọt nước mắt về cách ứng xử với học sinh của cô giáo M.H như đã nói ở trên.

Trước đó, chiều tối ngày 3.4 ông của học sinh P.P.A lớp 3A5 trường Tiểu học An Đồng đã đến phản ánh với nhà trường về việc cô giáo N.T.M.H – giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 phạt học sinh P.A phải ngậm nước giẻ lau bảng.

Cháu P.P.A sau khi bị phạt đã không dám nói với gia đình, ông của cháu P.A chỉ biết được qua một bạn học cùng lớp với P.A. Ông Phạm Khắc Thảo – ông nội cháu P.A thông tin trên báo chí: “Cháu P.A không nhớ chính xác ngày bị phạt nhưng khoảng cách đây 2 tuần, cháu sợ nên không nói với ai”.

Trần Phượng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/gia-dinh-tha-thu-cho-co-giao-bat-hoc-sinh-lop-3-uong-nuoc-gie-lau-863582.html