Gia đình sống với cá sấu 39 năm

Sau gần 40 năm sống chung nhà với ông chủ, con cá sấu trở nên thuần tính, không tấn công, hay làm hại bất cứ ai.

Con cá sấu được ông chủ dẫn đi dạo ở thành phố Kure, tỉnh Hiroshima. Ảnh: Caters.

Ông Nobumitsu Murabayashi, sống ở thành phố Kure, tỉnh Hiroshima, mua con cá sấu "Caiman-san" từ một cửa hàng thú cưng sau khi cậu con trai út liên tục nài nỉ. Nobumitsu chưa bao giờ nghĩ rằng con vật dần trở thành một phần của gia đình và vẫn sống cùng nhà ông sau gần 40 năm.

Hiện con cá sấu của ông Nobumitsu dài 2,1 m, nặng khoảng 45 kg, nhưng rất hiền lành, dịu dàng, không bao giờ làm hại ai. Caiman-san hiện sống trong nhà ông Nobumitsu, thỉnh thoảng được ông dắt đi dạo và đã được thuần hóa đến mức sẵn sàng để cho các em nhỏ chạm hay cưỡi lên người mình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lớn như thế. Đã 34 năm kể từ khi tôi nuôi con vật. Tôi cố gắng giao tiếp với nó bằng hành động chẳng hạn như đánh răng cho nó...", ông Nobumitsu Murabayashi chia sẻ với Caters News hồi năm 2016. "Vợ tôi ngày càng chán tôi hơn, vì vậy tôi hầu như dành phần lớn thời gian để chơi đùa, tâm sự với Caiman".

Lúc ở trong nhà, Caiman-san thường dành thời gian bò khắp nơi hoặc nô đùa trong chậu tắm của mình. Caiman thích đi dạo cùng ông chủ, đặc biệt là mỗi khi nó được bơi qua khu vực đài phun nước địa phương. Ông Nobumitsu phải xin giấy phép của chính quyền để dẫn con cá sấu cưng ra khỏi nhà, và cũng phải ký vào giấy tờ, nhận trách nhiệm nếu có điều gì đó không hay xảy ra.

Ông Nobumitsu hiện quấn quít với con vật cưng. Ảnh: O.C.

Người đàn ông 69 tuổi cho biết Caiman-san từng cắn con trai ông lúc còn nhỏ, nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ lặp lại điều này. Hầu hết mọi người có thể không tiếp tục nuôi con vật cưng của mình nếu chúng chẳng may cắn con cái họ, nhưng Nobumitsu vẫn quyết định cho nó thêm cơ hội nữa. Hiện tại, ông rất tin tưởng con vật và để bọn trẻ chơi đùa bên cạnh nó.

Nhờ có Caiman-san, ông Nobumitsu trở thành nhân vật nổi tiếng ở thành phố Kure, từng nhiều lần xuất hiện trên các kênh truyền hình địa phương.

Phóng viên Scott Swan của Indianopolis đến thăm nhà ông Nobumitsu hồi năm ngoái và rất ngạc nhiên bởi Caiman-san quá thuần tính.

"Lúc chúng tôi đến, con cá sấu ngồi kiên nhẫn để chúng tôi tiến hành phỏng vấn và quay nó ở mọi góc", Swan viết trên Facebook. "Tôi đã nghĩ nó sẽ ngoạm lấy mình hoặc nhiếp ảnh gia. Nhưng nó không làm thế".

Nobumitsu không phải là người duy nhất nuôi cá sấu như thú cưng. Kanathip Nathip, người Thái Lan, cũng sống chung nhà với một con cá sấu trong hơn 20 năm.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/gia-dinh-song-voi-ca-sau-39-nam-20201220164011071.htm