Gia đình quân nhân Nguyễn Văn Hội cần giúp đỡ

Đó là trường hợp vợ chồng Thượng tá Nguyễn Văn Hội, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Khoa Binh chủng Hợp thành và Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hường, nhân viên quân y Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 5). 17 năm nên vợ thành chồng, họ có với nhau hai người con, là cháu Nguyễn Quang Diễn (sinh năm 2003) và cháu Nguyễn Quang Kiên (sinh năm 2008).

Trong đó, Nguyễn Quang Kiên khi mới sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên vợ chồng anh Hội dồn hết tiền bạc để chữa bệnh cho con. Niềm an ủi với họ là cháu Nguyễn Quang Diễn chăm ngoan và học giỏi.

 Chị Nguyễn Thị Hường chăm sóc hai con

Chị Nguyễn Thị Hường chăm sóc hai con

Thế nhưng tai họa lại ập xuống, năm 2015, Nguyễn Quang Diễn đang học lớp 7 bỗng nhiên đau ốm, co giật, rút hết cơ. Vợ chồng anh đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh rối loạn chuyển hóa đồng, là bệnh hiếm gặp, trên thế giới cứ 30.000 người mới có một ca mắc phải. Ngoài số thuốc theo tiêu chuẩn bảo hiểm, cháu phải cần thêm nhiều loại thuốc đắt tiền để giảm lượng đồng trong cơ thể. 3 tháng một lần, vợ chồng anh phải đưa hai con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 và Viện Tim TP Hồ Chí Minh rồi Bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám định kỳ. Có khi hằng tháng anh chị phải đưa con vào viện theo yêu cầu của bác sĩ khi bệnh tiến triển nhanh. Thường là đi máy bay về trong ngày để tiết kiệm thêm tiền trọ, vả lại, vợ chồng anh Hội cũng không thể nghỉ việc mãi được. Sau hơn 4 năm điều trị, gia đình Thượng tá Nguyễn Văn Hội đã cạn kiệt về kinh tế mà bệnh tình của cháu Nguyễn Quang Diễn vẫn chưa thuyên giảm. Hiện nay, mọi sinh hoạt của Diễn đều rất khó khăn, mỗi lần đi cứ ngã về phía trước nên anh chị phải thay nhau chăm sóc.

Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Thượng tá Nguyễn Văn Hội, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5, chính quyền địa phương và bà con làng xóm thường xuyên thăm hỏi, động viên và kêu gọi ủng hộ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ bảo đảm được một phần nhỏ. Tiền lương của hai vợ chồng cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, lo cho cha mẹ già và đứa con nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh mới hồi phục. Từ lúc cháu Diễn mắc bệnh, gia đình anh chị càng thêm túng quẫn. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng kể. Hiện nay, số tiền gia đình anh Hội vay bạn bè, người thân lo chữa bệnh cho các con lên đến 400 triệu đồng.

Gia cảnh vợ chồng anh Nguyễn Văn Hội thực sự khó khăn. Rất mong đồng chí, đồng đội và các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để vợ chồng họ có thêm nghị lực tiếp tục chăm lo cho các con. Mọi giúp đỡ xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hường; điện thoại: 0329330916; Số tài khoản: 30101.202.01006, Ngân hàng MB chi nhánh quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; hoặc Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.524. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ, TP Hà Nội.

Bài và ảnh: HỒNG THỌ

(HT 6NH-203 Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-quan-nhan-nguyen-van-hoi-can-giup-do-569044