Gia đình ông Tài đã có nhà mới

Gia đình ông Choỏng Bắc Tài ở thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng ông sinh được 3 người con thì hai con gái lớn bị dị tật bẩm sinh, con trai út năm nay mới học lớp 6.

Vợ ông Tài mắc bệnh tâm thần từ lâu nên gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai ông. Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng hằng ngày ông Tài vẫn phải lên rừng kiếm củi đem bán lấy tiền mua gạo nuôi vợ và các con. Nhà nghèo nên nhiều năm qua gia đình ông Tài vẫn phải ở tạm trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp.

 Đại diện Lâm trường 42 và các cơ quan, tổ chức tại lễ khánh thành nhà mới tặng gia đình ông Choỏng Bắc Tài.

Đại diện Lâm trường 42 và các cơ quan, tổ chức tại lễ khánh thành nhà mới tặng gia đình ông Choỏng Bắc Tài.

Đồng cảm trước hoàn cảnh của ông Tài, đầu năm 2020, Lâm trường 42 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3) phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động được 165 triệu đồng để xây ngôi nhà “Đại đoàn kết” tặng gia đình ông. Thượng tá Phạm Văn Đằng, Chính trị viên Lâm trường 42, cho biết: “Để giảm chi phí xây dựng, chúng tôi đã lựa chọn, thành lập đội thợ xây hằng ngày đến phụ giúp ông Tài làm nhà mới. Ngoài đóng góp kinh phí và hỗ trợ hơn 100 ngày công lao động, chúng tôi còn ủng hộ thêm 7 bộ cửa gỗ lắp cho ngôi nhà”.

Sau gần 3 tháng thi công, tháng 8 vừa qua, ngôi nhà có diện tích 90m2, lợp tôn lạnh gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh liền kề đã hoàn thành. Do ông Tài không có tiền mua sắm đồ dùng trong nhà nên Lâm trường 42 tiếp tục vận động Nhóm từ thiện “Quảng Ninh thân yêu” ủng hộ 30 triệu đồng mua bàn ghế, giường, tủ, chăn, màn, xe đạp tặng gia đình.

Việc xây nhà tặng gia đình ông Tài không chỉ thể hiện đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng chung tay thực hiện chủ trương giúp nhân dân nơi biên giới ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-ong-tai-da-co-nha-moi-640257