Gia Đình Mới trực tiếp trao tiền và quà tặng tới 121 bệnh nhân 'xóm chạy thận'

Được bạn đọc tin tưởng và trao gửi, chiều tối ngày 6/7, ban biên tập Tạp chí điện tử Gia Đình Mới đã trao toàn bộ số tiền 87,650 triệu đồng tới 121 bệnh nhân ở 'xóm chạy thận' Hà Nội.

Bất ngờ, phấn khởi, thở phào là cảm giác của 121 bệnh nhân chạy thận khi Ban biên tập Gia Đình Mớitận tay trao số tiền 650.000 đồng cùng quà tặng.

Bất ngờ vì từ một bài báo họ lại được nhận món quà ý nghĩa; phấn khởi vì số tiền này rất cần với họ; thở phào vì chỉ vài ngày nữa đến hạn nộp tiền nhà, tiền điện, họ đang lo lắng, xoay xở.

Số tiền dù nhỏ nhưng với những bệnh nhân chạy thận nhiều năm, kiệt quệ về kinh tế thì đây là một khoản đáng kể để có thể trả tiền điện, tiền nước hoặc 1 nửa tháng tiền nhà trọ.

Trước đó, sau khi đăng tải bài 'Xóm chạy thận' treo chăn ướt sũng nước, bất lực trước nắng nóng trong phòng trọ 5 - 9 mét vuông ngày 5/7, nhiều bạn đọc của Gia Đình Mới đã gửi gắm, nhờ tòa soạn chuyển tiền quyên góp giúp cho bệnh nhân chạy thận với tổng số tiền là 87,650 triệu đồng.

Qua bàn bạc, ban biên tập quyết định sẽ tặng trực tiếp tiền mặt, phần còn lại sử dụng mua sữa TH truemilk và bánh kẹo biếu người bệnh bồi dưỡng.

Từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 6/7, Ban biên tập Gia Đình Mớiđã cùng với "xóm trưởng" và những người chứng kiến, trao tận tay cho từng người bệnh.

Biên bản bàn giao giữa đại diện Gia Đình Mới và đại diện xóm chạy thận

Bà Dương Thị Hoài (sinh năm 1955, quê Nam Định) khấp khởi mừng vui sau khi nhận được khoản tiền 650.000 đồng và túi quà gồm 1 lốc sữa và gói bánh.

Bà Hoài chia sẻ, bà sẽ dùng khoản tiền đó để đóng tiền điện, tiền nước tháng này còn lốc sữa với hộp bánh sẽ để dành đến cuối tuần cho hai đứa cháu ngoại của mình.

Đứng cạnh bà Hoài, ông Trần Văn Tặng (sinh năm 1954, quê ở Thái Nguyên) - người đã chạy thận được 14 năm nói sẽ dùng số tiền này để thêm vào khoản tiền mua thuốc khoảng 700.000 đồng mỗi tháng. “Tôi có thể nhịn ăn nhưng không thể không dùng thuốc”, ông Tặng chia sẻ.

Sữa TH truemilk được lựa chọn để làm phần quà tặng cho bệnh nhân chạy thận

Dưới sự điều hành của "xóm trưởng" Mai Anh Tuấn, tất cả các bệnh nhân kiên nhẫn đợi tới lượt mình để nhận tiền, nhận quà.

Anh Phạm Duy Tha (sinh năm 1984, quê Nam Định) không ra nhận được, con trai anh là cháu Phạm Hoàng Quân chạy ra nhận quà thay bố. "Cháu rất vui vì hôm nay được nhận quà. Cháu sẽ về đưa tiền cho bố để chữa bệnh", Quân cầm gói quà vui sướng.

Bà Vũ Thị Ngát (sinh năm 1956, quê Thái Nguyên) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm. "Với số tiền này, tôi sẽ dùng để đóng tiền điện, tiền nước tháng này", bà Ngát chia sẻ.

Trưởng xóm chạy thận vui mừng : "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các nhà hảo tâm".

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi trao tặng quà của bạn đọc Gia Đình Mới:

Người dân ký nhận tiền

Trưởng xóm ghi biên bản giao nhận tiền từ tòa soạn Gia Đình Mới để phát cho người bệnh

Người bệnh hồi hộp chờ tới lượt mình

Khuôn mặt hấp háy niềm vui của người bệnh

Xóm trưởng trao tiền cho người bệnh

Đôi bàn tay đặc trưng của những cư dân trong xóm chạy thận

Bàn tay của những người chạy thận

Nụ cười mừng vui khi nhận được khoản tiền có thể chi trả cho tiền thuốc trong 1 tháng của bệnh nhân.

Đến 20 giờ tối, việc trao tiền vẫn chưa kết thúc

Khi những người cuối cùng nhận tiền và quà thì đồng hồ cũng điểm 20 giờ

Tú Anh - Ái Linh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/gia-dinh-moi-truc-tiep-trao-tien-va-qua-tang-toi-121-benh-nhan-xom-chay-than-d8931.html