Gia đình gã thầy cúng sát nhân qua lời kể của Tổ trưởng dân phố

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng ngày 4/3 tại TP. Nam Định, đối tượng Trịnh Viết Ba cầm dao sang nhà hàng xóm là gia đình ông Bùi Sỹ Được sát hại vợ và con dâu ông Được, chém ông và anh con trai trọng thương gây rúng động dư luận. Chiều cùng ngày, Tổ trưởng tổ dân phố đã thông tin với BVPL về gia cảnh của hai gia đình.

Chiều 4/3, trao đổi với báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Ngọc Loan (Tổ trưởng tổ dân phố 2 phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết: Ở địa phương, nghi can Trịnh Viết Ba làm nghề “thầy phong thủy”, thường đi xem, đi cúng cho những gia đình có điều kiện. Còn ông Bùi Sĩ Được làm nghề thầy cúng, thường viết sớ cúng bái cho những gia đình bình thường trong khu vực và lân cận.

Căn nhà mở cửa là của gia đình ông Được và căn nhà bên cạnh khóa của là nhà nghi can Ba thuê để ở đã nhiều năm nay (Ảnh: N.Minh)

Căn nhà mở cửa là của gia đình ông Được và căn nhà bên cạnh khóa của là nhà nghi can Ba thuê để ở đã nhiều năm nay (Ảnh: N.Minh)

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Loan, chiều hôm qua (3/3), Chi bộ Tổ dân phố 2 có tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đồng chí Hải là người ở gần gia đình ông Được và Trịnh Viết Ba có báo cáo về việc gần đây hai gia đình này đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi lộn, mắng chửi nhau làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu phố.

Tại cuộc họp, tôi đã đưa ra ý kiến, chương trình là ngày hôm nay (4/3) sẽ thành lập tổ hòa giải đến để hòa giải mâu thuẫn cho hai gia đình. “Thật đáng tiếc, vừa mới bàn chiều hôm qua, chưa kịp tiến hành thì 4h sáng nay, án mạng đã xảy ra”, ông Loan nói với giọng đau xót.

Cũng theo ông Loan, mấy năm vừa rồi, gia đình ông Được được xếp vào diện hộ nghèo của phường, năm vừa rồi mới thoát nghèo. Vợ chồng ông Được đều là thanh niên xung phong, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ông Được có 3 người con. Người con gái lớn đã đi lấy chồng. Người con thứ hai là anh Bùi Sỹ Thắng, hiện làm nghề rửa xe ô tô. Người con trai thứ 3 đi làm trong miềm Nam nhưng bị tai nạn và đã mất được nhiều năm nay.

Bên trong gia đình ông Được - hiện trượng vụ thảm sát (Ảnh: N.Minh)

Vợ chồng anh Bùi Sỹ Thắng, chị Phạm Thị Dung sinh được 3 người con. Cô con gái lớn đang học lớp 12 nhưng hàng ngày ở bên gia đình người bác. Cháu thứ hai của anh chị là con trai, nhưng cháu bị bệnh bẩm sinh và đã mất được hơn 1 năm nay, năm đó cháu 7 tuổi. Sau đó, vợ chồng anh chị ấy mới sinh thêm cháu gái, đến nay mới được hơn 20 ngày tuổi, thì cháu đã vĩnh viễn mất mẹ. Sau khi xảy ra vụ việc, người bác của cháu đã bế cháu bé về bên nhà để chăm sóc, ông Loan cho biết.

Dừng một chút, ông Loan nói tiếp: “Sáng nay, lúc đó khoảng hơn 4h, cô Hải có điện thoại báo cho tôi là có án mạng xảy ra... Tôi đã gọi điện báo ngay cho đồng chí Trưởng công an phường và đồng chí Chủ tịch phường… Khi tôi sang, thì đã có một số người ở đó. Bên nhà ông Được, vợ ông là bà Phùng Thị Mai đã tử vong ngay ở cửa nhà; chị Dung tử vong trên gác xép; ông Được và anh Thắng bị thương. Còn bên nhà Trịnh Viết Ba, nghi can đang nằm trên giường máu me bê bết, bên cạnh là con dao dính máu”, ông Loan kể lại.

Cũng theo ông Loan, Trịnh Viết Ba không có vợ con, đã thuê căn nhà số 8/25 đường Hoàng Hoa Thám được khoảng 6 - 7 năm nay. Hàng ngày, nghi can Ba ở cùng 2 bà giúp việc. Trịnh Viết Ba nuôi hàng chục lồng chim cảnh nên một bà giúp việc chuyên chăm sóc chim cảnh cho Ba, còn một bà hàng ngày cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho nghi can.

“Từ khi thuê nhà ở đây, tôi chưa bao thấy Ba va chạm hay làm mất lòng ai trong khu dân phố. Và ông Được cũng là người hiền lành, có thời kỳ đã làm tổ trưởng khu dân cư. Theo như cô Hải có ý kiến tại cuộc họp Chi bộ thì trước đó, hai gia đình đã xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng chưa thấy bên nào báo cáo hay kiến nghị lên chính quyền địa phương đề nghị giải quyết”, ông Loan cho hay.

Trước đó, như báo BVPL đã thông tin, vụ thảm sát xảy ra tại số nhà 9/25 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Khoảng 4h ngày 4/3, đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967, tạm trú tại số 8/25 Hoàng Hoa Thám) cầm 2 con dao sang gõ cửa nhà hàng xóm là gia đình ông Bùi Sỹ Được (SN 1940, trú tại sô 9/25 Hoàng Hoa Thám) sát hại vợ và con dâu ông Được, chém ông và anh con trai trọng thương gây rúng động dư luận.

N.Minh - Đ.Thắng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/gia-dinh-ga-thay-cung-sat-nhan-qua-loi-ke-cua-to-truong-dan-pho-66153.html