Gia đình, đồng nghiệp đau xót tiễn đưa NSƯT Vũ Mạnh Dũng về nơi an nghỉ

Chiều hôm nay, ngày 20/2, lễ tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng được cử hành. Gia đình, đồng nghiệp đau xót tiễn đưa nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang NSƯT Vũ Mạnh Dũng được tổ chức vào hồi 13h30 ngày 20/2/2020 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, số 5 - Trần Thánh Tông. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h45 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Lễ tang NSƯT Vũ Mạnh Dũng diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108

Lễ tang NSƯT Vũ Mạnh Dũng diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108

Từ sớm, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè của cố nghệ sĩ đã có mặt để tiễn biệt và chia buồn cùng gia đình. Chị Hoàng Yến - vợ cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng cùng bốn con nhỏ túc trực bên lĩnh cữu của chồng, nước mắt cũng đã sắp cạn khô. Tai họa ập xuống không báo trước khiến cho cả bốn mẹ con đều chới với và đau đớn tột cùng.

Chị Hoàng Yến - vợ cố nghệ sĩ (chính giữa) cùng các con nhìn mặt người thân lần cuối trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Zing.vn)

Con gái lớn của cố nghệ sĩ - cô bé Vũ Hoàng Bảo Hân (16 tuổi) bùi ngùi khi nhắc đến những ký ức về cha: "Bố em hiền lắm. Bình thường bố rất chiều chúng em. Năm sinh nhật lớp 8, em ước có một cái giá sách, bố đã tự mua gỗ về đóng đến hai giờ sáng mới xong. Giờ cứ nhìn giá sách là thấy bố. Em không biết tương lai gia đình thiếu vắng bố sẽ ra sao."

Cảnh gia đình đau xót trong đám tang (Ảnh: VNE)

Cô bé cũng chia sẻ mẹ em vẫn luôn bình tĩnh để có thể quán xuyến hết mọi việc và lo liệu đám tang cho cha. Nhưng vẫn có những lúc nỗi đau quá lớn, mẹ em lại ngồi thất thần và khóc. Bà nội em có hai con trai, con cả đã mất trong một vụ tai nạn, nghệ sĩ Vũ Quang Dũng đồng thời là người con thứ nay cũng ra đi không trở lại. Trước nỗi đau này, bà chỉ có thể ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Rồi 4 người con bé bỏng của anh sẽ ra sao khi cha chúng đã ra đi vĩnh viễn.

Được biết lúc sinh thời anh đã luôn giành thời gian để đồng hành và yêu thương gia đình, vợ con. Anh từng hướng cho Bảo Hân học guitar, con gái thứ hai Bảo Châu học piano ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Xuất hiện trong đám tang chiều nay còn có sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn, là đồng nghiệp thân thiết với cố nghệ sĩ.

Diva Thanh Lam ký lên sổ tang khi đến dự lễ tang của cố nghệ sĩ (Ảnh: Zing)

NSND Trung Hiếu - giám đốc Nhà Hát kịch Hà Nội (Ảnh: Zing)

Ca sĩ Trọng Tấn cũng đến lễ viếng. Dường như chính bản thân anh cũng không hết bàng hoàng bởi mới vừa năm ngoái, cả hai còn cùng biểu diễn chung trong buổi hòa nhạc "Điều còn mãi."

Ca sĩ Trọng Tấn (Ảnh: Zing.vn)

NSND Quang Thọ cũng có mặt từ rất sớm, thành kính chắp tay tạm biệt người đồng nghiệp đáng kính.

NSND Quang Thọ (Ảnh: Zing.vn)

Ca sĩ thính phòng Phúc Tiệp cũng đến để chia buồn cùng gia quyến và tiễn biệt người anh trong nghề vè nơi an nghỉ cuối cùng.

Ca sĩ thính phòng Phúc Tiệp (Ảnh: Zing.vn)

NSND Phạm Ngọc Khôi - phó chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam cũng chia sẻ về người đàn em quá cố: "Mạnh Dũng được xem là hiện tượng bởi vì anh còn trẻ, giọng nam trung nhưng xuống được trầm và lên được cao, chuyên môn tiếp cận được với tất cả thể loại âm nhạc. Đa dạng, đa phong cách nhưng cái nào cũng làm tới, hát không chỉ đúng mà còn hay. Đây thực sự là nỗi đau không chỉ của gia đình mà còn của nền nghệ thuật Việt Nam."

Anh Phương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gia-dinh-dong-nghiep-dau-xot-tien-dua-nsut-vu-manh-dung-ve-noi-an-nghi-100083.html