Gia đình chủ tiệm thuốc xinh đẹp bị sát hại nói gì?

Theo ông Bảy, Cường chưa bao giờ xuất hiện ở nhà ông cũng như chị Phượng chưa nhắc đến đối tượng này bao giờ.

Xung quanh những thông tin vụ nữ chủ tiệm thuốc xinh đẹp bị sát hại, ngày 14/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Bảy (trú phường 7, quận 8, TP.HCM, cha của nạn nhân Phượng) cho rằng, gia đình ông chưa gặp mặt đối tượng Nguyễn Mai Cường (22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) bao giờ.

"Tôi chỉ biết đối tượng là nhân viên cũ của chồng sắp cưới con gái tôi thôi. Từ trước đến nay đối tượng này cũng chưa bao giờ xuất hiện ở nhà tôi, chỉ nghe nói đến tiệm thuốc của Phượng 1-2 lần. Ở nhà, con gái tôi cũng như chồng sắp cưới của nó chưa bao giờ nhắc đến Cường", ông Bảy nói.

Nạn nhân là cô gái trẻ, xinh đẹp (Ảnh: FBNN)

Theo ông Bảy, chồng sắp cưới của chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (23 tuổi, chủ tiệm thuốc tây Hoàng Khánh nằm trên đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp) trước đó sa thải Cường là do nghiện ngập nên công ty không chấp nhận.

"Việc trước nay Cường đã bao giờ xin tiền Phượng chưa tôi không hề hay biết. Sau khi sự việc xảy ra, chồng sắp cưới của Phượng cũng như con cháu tôi luôn túc trực để hỗ trợ gia đình.

Hai gia đình tôi dự kiến qua Tết tổ chức đám cưới cho các con mà giờ lại xảy ra sự việc này quả là đau lòng quá", bố nạn nhân nói thêm.

Chia sẻ thêm về việc này, cùng ngày, người bác ruột của nạn nhân cho biết, chị Phượng từ nhỏ đến lớn chỉ để ý đến việc học hành rồi đến lúc ra trường đi làm nghề chứ không chơi bời bao giờ.

Theo những người dân sống gần tiệm thuốc tây, chị Phượng là cô gái xinh, dễ thương. Chị Phượng mới thuê nhà mở tiệm thuốc tây Hoàng Khánh ở số 38, Bùi Quang Là cách đây khoảng gần 2 tháng.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 10/2, một khách hàng đến tiệm thuốc tây của chị Phượng để mua thuốc, tuy nhiên không thấy ai tại quầy.

Chân dung Cường bị camera an ninh ghi lại được sau khi anh ta sát hại chị Lan. Ảnh: Công an cung cấp.

Gọi 2 lần nhưng vẫn không có hồi đáp, thấy cửa khép hờ, người này nhìn vào trong thì phát hiện nữ chủ tiệm nằm gục trên nền nhà với nhiều vết thương trên người.

Công an đã trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực trên, trong đó xác định có người ra vào tiệm thuốc trước khi phát hiện chị Phượng tử vong.

Được biết, sau khi bắt được đối tượng Cường, tại trụ sở công an, bước đầu Cường khai nhận hành vi song luôn thay đổi động cơ gây án. Lúc đầu Cường nói đến xin tiền nạn nhân để mua ma túy, do chị Phượng không cho nên sát hại.

Sau nhiều lần quanh co, Cường cho biết nguyên nhân gây án là vì muốn trả thù sếp cũ do bị đuổi việc.

Tuy nhiên, một cán bộ công an quận Gò Vấp cho biết: "Đây chỉ mới là lời khai ban đầu của đối tượng. Được biết, Cường từng có thời gian sử dụng ma túy nên hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ động cơ gây án và xem có còn thêm đồng phạm nào khác trong vụ án này hay không".

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gia-dinh-chu-tiem-thuoc-xinh-dep-bi-sat-hai-noi-gi-3352917/