Gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn bị 'tống tiền' 1.500 USD

Gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn trên đường về nhận công tác cho biết nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài, yêu cầu mang 1.500 USD đến cửa khẩu chuộc con trai.

Gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn trên đường về nhận công tác cho biết nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài, yêu cầu mang 1.500 USD đến cửa khẩu chuộc con trai.

Trao đổi với Pv báo Tuổi Trẻ ngày 6/11, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng- cho biết đang tích cực kiểm tra trường hợp anh Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) bị mất tích.

"Chúng tôi đang làm hết sức mình, xem Phúc bị mất tích hay vì nguyên nhân nào khác. Khi có thông tin, sẽ cung cấp cho gia đình hay", đại tá Ngọc nói.

Trong khi đó, chia sẻ với PV báo Vietnamnet, bà Phạm Thị Út Em- mẹ của Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), chiến sĩ công an "mất tích" trên đường về nhận công tác cho biết, đã hơn 1 tháng qua gia đình vẫn chưa liên lạc được với Phúc.

Theo bà Út Em, mấy ngày qua, có một người đàn ông được cho là từ Campuchia gọi điện thoại cho gia đình bà yêu cầu đem 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc Phúc.

Chiến sĩ công an mất tích bí ẩn trên đường về nhận công tác. Ảnh: Dân Trí

Chiến sĩ công an mất tích bí ẩn trên đường về nhận công tác. Ảnh: Dân Trí

Gia đình tôi yêu cầu cho gặp để nói chuyện với Phúc nhưng người đó không đồng ý. Họ nói đem tiền lên tới trên đó (điểm hẹn – PV) rồi cho gặp. Người đàn ông còn nói thêm, việc này làm theo lệnh của bà chủ. Đến khi gia đình tôi nói nếu không được nói chuyện với Phúc thì không mang tiền đến thì ông ấy tắt máy”, bà Út Em nói và cho biết, những ngày sau, người đàn ông lạ vẫn liên tục gọi điện cho gia đình, yêu cầu mang tiền đi chuộc Phúc.

Cũng theo bà Út Em, người đàn ông gọi điện cho gia đình bà nói, Phúc đi theo 2 người bạn sang Campuchia chơi. Tại đây, 2 người bạn vào sòng bạc chơi còn Phú ngồi ngoài chờ. Sau đó, 2 người bạn của Phúc chơi thua, bỏ trốn nên người của sòng bạc bắt Phúc.

Trước đó, vào ngày 30/9, Phúc gọi điện về nhà báo tin ngày 2/10 sẽ nhận bằng tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Nhận bằng xong, ngày 5/10 sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ, sau đó sẽ đến Công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục nhận công tác.

Đến khoảng 20h ngày 5/10, Phúc gọi điện về nhà báo đã đến Cần Thơ và xin ở lại nhà người bạn học cũ, sáng mai về sớm. Đến 5h ngày 6/10, gia đình gọi điện cho Phúc nhưng không được.

Từ đó đến nay gia đình mất liên lạc hoàn toàn với Phúc. Không tìm được con, gia đình bà Út Em đã trình báo vụ việc đến Công an xã An Thạnh 3, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ.

Được biết, ngày 11/10, Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang đã có thông báo về việc học viên Lê Hoàng Phúc đã được điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 2/10/2017.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/gia-dinh-chien-si-cong-an-mat-tich-bi-an-bi-tong-tien-1500-usd-a208230.html