Gia đình bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước đang sống trong cảnh hoang mang

Đã gần 2 tháng trôi qua, vụ việc kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn nhà chị Tâm vẫn đang được phía Công an tích cực điều tra. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thấp thỏm, lo âu đối với người dân quê chân chất, thật thà.

Đúng ngày kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 chị Đỗ Thị Tâm (SN 1977) trú tại thôn Đồng Vinh 2, xã Đồng Tiến (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng 8 phụ nữ trong thôn lên xã biểu diễn văn nghệ.

Đến gần 23h cùng ngày các chị em trong tốp múa tập trung về nhà chị Tâm uống nước, khi ra bể lấy nước vào chị Tâm phát hiện nước sủi bọt trắng xóa, có mùi hôi. Nghi ngờ nguồn nước bị nhiễm độc chị Tâm gọi hàng xóm và Công an thôn, xã đến chứng kiến. Qua xác định ban đầu, nước trong bể đã bị đổ thuốc diệt cỏ.

Chị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng sau sự việc

Chị Đỗ Thị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang khi trò chuyện với PV: “Chồng đi xuất khẩu lao động, đứa lớn đang học ngoài Hà Nội, ở nhà chỉ có 2 mẹ con nên tôi rất lo lắng. Sao họ lại độc ác đến thế, nếu sự việc không được phát hiện thì tối mùng 8/3 vừa rồi 9 chị em chúng tôi chắc không giữ được mạng sống. Hiện 2 mẹ con chúng tôi không thể yên tâm làm bất cứ việc gì, nước dùng sinh hoạt hàng ngày phải đi xin nhà hàng xóm".

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã rà soát các mối quan hệ của gia đình nhưng chưa phát hiện có sự bất thường. Theo chị Tâm, trước ngày 8/3 đội văn nghệ thôn có đến nhà chị để tập, trong quá trình tập có mở loa to, có thể ai đó không hài lòng nên mới có hành động độc ác như vậy.

Cũng theo chị Tâm, khi Công an đến làm việc chị cũng đã trình báo về những quan hệ hàng xóm, láng giềng. Công an huyện Triệu Sơn cũng đã triệu tập đối tượng tình nghi lên để xác minh. Tuy nhiên, đến nay gần 2 tháng vẫn chưa có kết quả.

Hiện công an huyện Triệu Sơn đã lấy mẫu nước đưa ra Hà Nội xét nghiệm đồng thời khoanh vùng, đấu tranh với các đối tượng tình nghi.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/gia-dinh-bi-do-thuoc-diet-co-vao-be-nuoc-dang-song-trong-canh-hoang-mang-251828.html