Gia đình bệnh nhân đến tri ân người mẹ hiến tạng con

Liên quan đến câu chuyện bà Phạm Thị Mai (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc), người đã quyết định hiến tạng con trai mình là anh N.H.Q. (30 tuổi), chiều 18/12, đại diện gia đình người được nhận hiến gan ở Hà Nội đã đến tận nhà viếng anh Q. và bày tỏ lòng tri ân trước hành động cao cả này.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, người được nhận tạng từ anh Q., gửi lời cảm ơn qua điện thoại đến bà Phạm Thị Mai.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, người được nhận tạng từ anh Q., gửi lời cảm ơn qua điện thoại đến bà Phạm Thị Mai.

Không giấu nổi xúc động khi đến viếng anh Q., chị Nguyễn Thị Sinh (ngụ quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) cho hay, chồng chị là anh Nguyễn Mạnh Cường (47 tuổi) sau khi tiếp nhận gan của anh Q. đã thực hiện phẫu thuật vào ngày 2/12 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hiện sức khỏe anh Cường tiến triển tốt. “Chúng tôi vô cùng biết ơn gia đình anh Q. đã giúp chồng tôi hồi sinh một lần nữa. Bà Mai như người mẹ sinh ra chồng tôi lần thứ 2”, chị Sinh bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Sinh (thứ 2 từ phải qua), có chồng là anh Nguyễn Mạnh Cường được nhận tạng từ anh Q., đến tri ân bà Phạm Thị Mai (thứ 2 từ trái qua).

Như Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa tin, anh Q. là công nhân cầu đường, bị tai nạn giao thông dẫn đến chết não. Bà Phạm Thị Mai đã có một nghĩa cử cao đẹp khi xin hiến tạng con trai mình với mong muốn anh Q. tiếp tục được “sống” và để cứu những bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Sau đó, tim của anh Q. đã được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh; gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/gia-dinh-benh-nhan-den-tri-an-nguoi-me-hien-tang-con-916201/