Gia đình bé gái bị còng tay từ chối lời xin lỗi của Chủ tịch phường

Chiều 11/5, UBND phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến gia đình ông Nguyễn Văn Đằng (60 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phước Nguyên) để xin lỗi gia đình về việc bé H. 13 tuổi bị còng tay khi gia đình bị cưỡng chế thu hồi đất.

Tại đây, ông Bùi Anh Quang - Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên đã gửi lời xin lỗi đến gia đình ông Đằng.

Ông Quang nói: “Với việc tổ chức cưỡng chế, anh em có sai sót, cụ thể là việc còng tay bé., Ttôi cho rằng việc còng tay cháu là không cần thiết, cháu còn nhỏ, còn đi học. Hôm nay tôi thay mặt lãnh đạo địa phương, thay mặt Đảng ủy, UBND, HĐND cùng các đoàn thể, thành thật xin lỗi gia đình và đặc biệt là cháu. Tôi mong muốn trong thời gian sắp tới, anh chị sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, riêng với bé H., tôi mong rằng bé sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc học hành”.

Đáp lại, bà Lê Thị Loan (mẹ cháu H.) không chấp nhận lời xin lỗi trên.

Gia đình cháu bé không chấp nhận lời xin lỗi từ UBND phường Phước Nguyên.

Bà Loan nói, gia đình đã gửi đơn đến Hội Bảo trợ trẻ em, gửi Bộ Công an để xử lý vấn đề cháu H bị còng tay.

Đồng thời, gia đình bà Loan yêu cầu trả lại hiện trạng đất cho gia đình, trình tự thu hồi đất phải đúng pháp luật.

Thông tin tới báo chí, ngoài việc xin lỗi gia đình cháu H., Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên cho biết thêm, liên quan đến các sai sót trên, địa phương sẽ có chấn chỉnh để không xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó, ngày 10/5, UBND TP Bà Rịa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vụ việc cháu bé 13 tuổi bị còng tay đưa về trụ sở công an khi gia đình cháu phản đối việc cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng công viên TP Bà Rịa.

Theo báo cáo, 8h ngày 9/5, đoàn cưỡng chế của TP Bà Rịa đã đến nhà ông Đằng để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên, ông Đằng đã đóng cửa cố thủ trong nhà và chuẩn bị các công cụ nguy hiểm như bình xăng, bình ga, gạch đá, dao rựa… để chống đối.

Trước tình hình phức tạp, đoàn cưỡng chế đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh cử 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng các công cụ chuyên dùng đến đảm bảo an ninh trật tự.

Đến 9h30, đoàn tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Trong lúc đó, gia đình của ông Đằng đã dùng gạch đá ném Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên.

Ông Đằng còn đổ xăng ra định châm lửa đốt nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. Lực lượng công an đã khống chế các thành viên trong gia đình.

Sau khi khống chế được ông Đằng và 2 người con, vợ ông Đằng chạy vào trong nhà khóa trái cửa và dùng xăng cố thủ trong nhà. Đoàn cưỡng chế thuyết phục nhưng không thành công.

Về vấn đề còng tay cháu H., báo cáo chỉ nói: Qua nắm tình hình thì con gái ông Đằng – bà Loan đang học lớp 8, chiều cùng ngày có buổi thi học kỳ. Để tránh sự việc diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tính mạng của bà Loan cũng như tinh thần học tập, thi cử của cháu nên đoàn cưỡng chế tạm thời ngừng việc cưỡng chế thu hồi đất dự án công viên (giai đoạn 1) và giải quyết cho con gái ông Đằng – bà Loan về đi học.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gia-dinh-be-gai-bi-cong-tay-tu-choi-loi-xin-loi-cua-chu-tich-phuong-post262055.info