Gia đình Bắc Giang bỏ tiền túi xây công viên cho trẻ em

Cứ chiều đến, đám trẻ con ở thôn An Thông, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang lại kéo đến 'công viên ông Chỉnh' vui chơi.

Khu vui chơi này được đặt tên là “Công viên ông Chỉnh” do gia đình ông Nguyễn Đức Chỉnh – người dân trong thôn đầu tư và xây dựng.

“Công viên” được xây dựng trên mảnh đất hơn 200m2 của gia đình, nằm ở đầu làng An Thông, cách nhà ông Chỉnh chỉ 60 mét. Khu vui chơi được trang bị các loại đồ chơi như: cầu trượt, xích đu treo, bập bênh, ngựa gỗ, 3 loại xà đơn tập thể dục…

Để tạo khuôn viên xanh mát và bắt mắt, ông Chỉnh còn cho trồng thêm cây, vẽ tranh tường. Người lớn trông trẻ cũng có ghế đá ngồi hóng mát.

Toàn bộ chi phí cho khu vui chơi ước tính khoảng 68 triệu đồng.

Khu vui chơi miễn phí do gia đình ông Chỉnh xây dựng.

Khu vui chơi miễn phí do gia đình ông Chỉnh xây dựng.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng khu vui chơi miễn phí, ông Chỉnh (71 tuổi) cho biết: ‘Ý tưởng và tiền đầu tư là của con trai cả nhà tôi. Tôi chỉ là người giám sát thi công công trình này’.

Vợ chồng ông Chỉnh có 3 người con rất thành đạt, họ đều giữ vị trí lãnh đạo trong các doanh nghiệp. Con trai cả của ông đã học tập và làm việc ở Nhật Bản hơn 20 năm nay.

Vì đã xa quê lâu ngày nên anh muốn làm một điều gì đó cho quê hương. Ông cho biết, sở dĩ con trai ông Chỉnh quyết định xây dựng khu vui chơi trẻ em là để các cháu hạn chế tiếp xúc với điện thoại và tivi, dành thời gian vui chơi ngoài trời nhiều hơn. Thấy việc làm của con có ý nghĩa, nên khi anh trình bày kế hoạch với bố mẹ, vợ chồng ông ủng hộ ngay lập tức.

Ông Chỉnh cũng cho biết, gia đình còn có kế hoạch xây dựng thêm một khu vui chơi nữa trên mảnh đất gia đình chưa dùng tới cách nhà 500 mét, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch đó chưa được thực hiện.

Khu vui chơi được xây dựng trên mảnh đất 200m2 của gia đình ông Chỉnh.

Nội quy khu vui chơi

Hiện tại, “Công viên ông Chỉnh” được sử dụng hết công suất mỗi buổi chiều muộn khi thời tiết đã dịu mát. Ông chia sẻ rất vui khi nhìn thấy công trình của gia đình hữu ích cho cộng đồng. “Tôi cũng tự hào về các con khi chúng biết nghĩ tới quê hương, biết làm việc thiện cho bà con hàng xóm”.

Ông Chỉnh rất tự hào kể về các con: “Vợ chồng tôi làm nông, không có đủ trình độ để dạy con cái chuyện học hành. Tôi chỉ biết dạy các cháu cái gì cần làm, cái gì không, phân tích cho các con nghe điều hay lẽ phải”. Ông chia sẻ, người con cả từ năm lớp 1 đến khi học đại học, chưa chịu đứng sau một ai. Còn cô con gái út, từ năm lớp 9 đã một mình ra Hà Nội học trường chuyên.

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Chỉnh - người đứng ra xây dựng khu vui chơi theo nguyện vọng của con trai ông.

Ông Chỉnh cũng tâm sự, hai vợ chồng chưa từng dùng đòn roi với bất kỳ đứa con nào, nhưng từng có 11 năm đi lính nên ông tự nhận xét rằng mình dạy con theo tác phong của nhà binh.

Ông nói, quá trình làm cha mẹ của ai cũng đều gian nan, không phải bỗng dưng mà các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Ông kể, năm 2 con trai ông 12-13 tuổi, các con có một hành động vô lễ với gia đình hàng xóm, ông đã bắt các con phải sang xin lỗi gia đình kia, đồng thời yêu cầu các con cầm cuốc, xẻng ra vườn đào hố. Đào xong cái hố nhưng chưa hết thời gian quy định, ông bắt các con đào tiếp cho đến khi nào hết thời gian mới thôi.

Hai vợ chồng làm nông, lại có 3 con ăn học tốn kém, ông bà đã phải làm đủ thứ nghề để kiếm tiền nuôi con. “Ngoài làm ruộng, tôi từng phải sửa xe đạp, bán than, buôn bán nhỏ lẻ… làm đủ các thứ việc để kiếm tiền nuôi con. May mắn là bây giờ các con trưởng thành, đều rất có hiếu và quan tâm tới bố mẹ”.

Chia sẻ về công trình của gia đình ông Chỉnh, ông Lê Văn Quy – trưởng thôn An Thông cho biết, chính quyền rất ghi nhận tấm lòng của gia đình ông Chỉnh. Khu vui chơi hiện đi vào hoạt động rất hiệu quả mà người dân không phải chi trả bất cứ chi phí nào. “Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các gia đình khi đưa các cháu ra chơi cần có ý thức giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị”.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh-bac-giang-xay-khu-vui-choi-mien-phi-cho-tre-em-648311.html