Gia đình anh Đặng Hữu Thuận cần được giúp đỡ

Sinh ra trong gia đình nghèo, lại không may bị mù từ nhỏ nên anh Đặng Hữu Thuận, sinh năm 1979, thôn Tân Ốc 1, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Anh Thuận và gia đình rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua khó khăn. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngôi nhà dựng tạm của gia đình anh Thuận ở thôn Tân Ốc 1, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ.

Tới thăm gia đình anh Thuận vào một buổi sáng trung tuần tháng 10, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước cuộc sống của gia đình anh. Ngôi nhà được dựng tạm bằng những miếng gỗ ván, lợp mái tôn lụp xụp, trong nhà không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc tivi đen trắng và chiếc đài cassette cũ. Tiếp chuyện chúng tôi, bà Đặng Thị Phương, mẹ anh, chia sẻ: Tôi lập gia đình từ năm 1972, sinh được hai người con trai, Thuận là con út. Thế nhưng không may, năm lên 2 tuổi, Thuận bị lên sởi biến chứng chạy vào trong làm mù cả hai mắt. Tới giờ, thằng lớn đã xây dựng gia đình, ra ở riêng tại nơi khác, chỉ còn Thuận ở với chúng tôi tới bây giờ. Cả gia đình tôi giờ chỉ trông cậy vào 2 sào lúa nhưng vẫn không đủ ăn, bản thân cũng đã có tuổi không thể lao động nặng, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Việc đi lại, sinh hoạt của anh Thuận đều phải nhờ đến người thân trong gia đình.

Ông Triệu Du Quý, bố anh Thuận, chia sẻ: Trước đây, gia đình cũng có cho Thuận theo đoàn khuyết tật tại Nam Định đi biểu diễn vì Thuận có giọng hát hay. Thế nhưng đi được một thời gian thì về bởi người ta “quỵt” tiền lương. Giờ Thuận về nhà ở với chúng tôi cùng cơm cháo qua ngày, mọi đi lại sinh hoạt hằng ngày của con đều phải do vợ chồng chúng tôi dẫn đi. Nhiều khi nghe con tâm sự muốn có một bộ loa mic để đi hát rong ngoài chợ phiên mà gia đình nghèo quá cũng không thể lo được.

Gia đình anh Thuận thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Để lo cho cuộc sống và không để anh Thuận đi lạc hoặc bị ngã, hằng ngày cả gia đình vẫn cùng nhau vào rừng kiếm củi, mớ rau rừng, măng để sống qua ngày. Hiện nay, hằng tháng nguồn động viên lớn nhất đối với gia đình là 700.000 đồng tiền trợ cấp khuyết tật của anh Thuận.

Bà Đặng Thị Phương chuẩn bị cho bữa trưa chỉ có cơm trắng với muối hoặc rau rừng.

Cùng ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Lý Tài Hiện, Trưởng thôn Tân Ốc 1, cho biết: Gia đình anh Thuận là gia đình nghèo, trước kia ở trong Khe Ngà, cuộc sống hết sức khó khăn. Từ khi chuyển qua đây được người dân, hàng xóm giúp đỡ nhưng cũng còn nhiều vất vả. Gia đình neo đơn không có người lao động nên toàn bộ kinh tế của gia đình đều trông chờ vào mảnh ruộng cằn và vài trăm nghìn tiền trợ cấp hằng tháng chứ cũng không có khoản thu nhập nào khác.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201810/gia-dinh-anh-dang-huu-thuan-can-duoc-giup-do-2405896/