Gia đình anh Cảnh đang cần giúp đỡ

Con đường mòn quanh co hun hút dẫn chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Cảnh ở thung lũng Khe Su, dưới chân núi Cọc Đèn thuộc xóm 5, xã Sơn Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Căn nhà đơn sơ, lợp ngói fibro xi măng; vật dụng trong nhà không gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen của hai đứa con anh dán kín trên các bức tường ẩm mốc.

Vốn là người hiền lành, chất phác, luôn chăm chỉ làm ăn, bà con trong xóm, trong xã ai cần công việc gì là anh tận tình giúp đỡ hết mình, mọi người đều quý mến.

 Anh Nguyễn Cảnh đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Anh Nguyễn Cảnh đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Thế nhưng, hai năm qua anh Cảnh bị mắc căn bệnh xơ gan cổ trướng, tiểu đường type 2, thiếu máu cơ tim… khiến hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn. Chị Lê Thị Lan (vợ anh Cảnh) chia sẻ: “Hai năm vừa rồi, thời gian anh Cảnh nằm viện nhiều hơn ở nhà, mọi gia sản trong nhà đều theo anh ấy đến bệnh viện. Cuối tháng 3 vừa rồi, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn bảo cho chuyển vào bệnh viện tỉnh để điều trị, cơ hội khỏe lại vẫn còn nhiều. Nhưng nói thật với các chú, nhà tôi bây giờ sức cùng lực kiệt, không chỉ anh Cảnh nằm một nơi, mà mẹ đẻ anh Cảnh cũng nằm liệt giường đã hơn 4 năm nay. Một mình tôi xoay xở gian nan lắm, cũng may nhờ chính quyền địa phương và bà con lối xóm thương yêu đùm bọc, giúp đỡ nên vơi bớt khó khăn phần nào”.

“Cơ hội khỏe lại vẫn còn nhiều”. Nhưng để thực hiện được cơ hội đó, đối với gia đình anh Cảnh hiện nay nằm ngoài khả năng. Vì vậy, rất mong những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để người đàn ông tốt bụng này vượt qua trọng bệnh và hai đứa con thơ của anh tiếp tục yên tâm học tập.

Bài và ảnh: CHÍ PHAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-anh-canh-dang-can-giup-do-613779