Gia đình ấm áp, vui vẻ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

Bà xã Triệu Mộc Trinh và con trai Titi hiện là động lực lớn nhất giúp bố Đỗ Hùng Dũng sớm vượt qua tai nạn lần này.

Dưới ánh đèn sân khấu hay trước con mắt của hàng nghìn khán giả, những người đàn ông có thể có nhiều hình ảnh khác nhau, điều đó phụ thuộc vào con mắt người hâm mộ. Thế nhưng khi trở về nhà, với vợ và con, họ đơn giản chỉ là những người chồng, người cha trụ cột của gia đình. Điều đó cũng hoàn toàn đúng với những chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng - người góp phần đưa nền văn hóa thể thao của nước nhà mang tầm cỡ thế giới.

Một trong những chàng cầu thủ ấy phải nhắc tới Đỗ Hùng Dũng - Tiền vệ của Hà Nội FC, học trò cưng của vị HLV Park Hang-seo. Có lẽ tên của chàng cầu thủ sinh năm 1993 này được nhắc đến và tìm kiếm nhiều nhất trên khắp các mặt báo, trang mạng xã hội trong 24 giờ qua bởi anh đã không may mắn gặp phải một chấn thương nặng trong giải đấu V-League diễn ra tại TP.HCM vào ngày hôm qua, 24/3.

Bà xã cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã có mặt tại TP.HCM để bên cạnh chồng.

Bà xã cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã có mặt tại TP.HCM để bên cạnh chồng.

Theo thông tin mới nhất được chia sẻ từ phía người thân của Đỗ Hùng Dũng, hiện anh vừa trải qua ca phẫu thuật thành công và phải nằm dưỡng thương tại bệnh viện ít ngày, trước khi được trở về Hà Nội. Cùng sự lo lắng của người hâm mộ dành cho chân sút của CLB Hà Nội, có lẽ người dành sự lo lắng lớn nhất cho anh ngay lúc này chính là bà xã của Đỗ Hùng Dũng - Triệu Mộc Trinh. Được biết, Mộc Trinh cũng đã nhanh chóng bay vào TP.HCM để lo lắng, chăm sóc cho chồng sau chấn thương.

Trên sân cỏ là một trong những học trò mà thầy HLV Park Hang Seo vô cùng tin cậy, khi về nhà, Đỗ Hùng Dũng cũng là một người chồng có trách nhiệm và một người cha yêu thương con hết mực.

Được biết, chàng cầu thủ Hùng Dũng có một tổ ấm hạnh phúc với mối tình đầu Triệu Mộc Trinh (sinh năm 1997), người dân tộc Tày. Hùng Dũng kể lần đầu gặp vợ là khi cô làm nhân viên cho một cửa hàng quần áo. Bị ấn tượng với nét duyên dáng cũng như tài nói chuyện lưu loát, anh chàng quyết định kiếm cớ đi tới đi lui thật nhiều để tán đổ. Thành công như mong đợi, Đỗ Hùng Dũng nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn cô nhân viên cửa hàng quần áo và kết hôn sau đó không lâu. Hiện tại cả hai đã có với nhau một cậu con trai đầu lòng là Gia Bảo (tên thường gọi là Titi).

Vợ chồng chân sút 1993 mới tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con trai.

Cậu nhóc bảnh bao, đáng yêu và được nhận xét giống bố.

Ở nhà Titi cũng quấn bố, luôn nhõng nhẽo đòi theo bố mỗi lần anh công tác xa nhà.

Vợ chồng Đỗ Hùng Dũng rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ kháu khỉnh nhà mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người.

Mặc dù thường xuyên phải thi đấu xa nhà nhưng lúc nào Đỗ Hùng Dũng cũng luôn nhớ tới vợ, tới con. Trong các chuyến công tác của anh, anh luôn cố gắng đem những bàn thắng, huy chương về làm quà kỉ niệm vợ con. Hay đơn giản nhất là những món quà như bộ quần áo, con thú bông.

Có lần, bà xã Triệu Mộc Trinh lên tiếng cằn nhằn nhưng thực chất lại xúc động vô cùng trước món quà ba Hùng Dũng cất công mua cho bé Titi ngày bé còn nhỏ xíu.

Cũng chính vì không được gần vợ con thường xuyên nên mỗi lúc nhớ nhà, Đỗ Hùng Dũng thường gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con, sau đó sẽ là phần trò chuyện với con trai qua màn hình điện thoại.

Khi kết thúc các giải đấu, Hùng Dũng dành trọn thời gian cho vợ và con trai. Anh truyền cho con trai niềm đam mê sân cỏ từ sớm. Những lúc rảnh rỗi, anh thường đưa con trai ra sân tập cùng bố hay vừa kiệu con trai vừa luyện tập với trái bóng. Cậu nhóc Titi có vẻ rất hợp tác với bố và rất thích môn thể thao này.

Hay mới đây nhất, trong phần chia sẻ của bà xã về hai bố con Titi cho thấy, Hùng Dũng là một người cha yêu thương và có trách nhiệm với con trai. Anh luôn tận dụng mọi khoảng thời gian để được bên con và hỗ trợ vợ. "Mấy nay cho đi học, sáng bố gọi Ti ơi là anh ý đã cố tình nướng xem có được ở nhà với bố mẹ không nhưng vẫn bị dựng dậy. Công tác hậu cần xong là bố bế xuống cho các cô đón đi học. Khóc từ cửa nhà xuống tận dưới sảnh...".

Cùng với đó là những hình ảnh Hùng Dũng cùng vợ đón con sau mỗi giờ học, đưa con đi khu vui chơi để kết nối và bù đắp mỗi lúc vắng nhà.

Đón con sau giờ học

Đưa con đi chơi và tiêm chủng.

Hai cha con giống như y đúc.

Hy vọng ông bố điển trai Đỗ Hùng Dũng sẽ sớm bình phục để có thể trở về với tổ ấm có cậu con trai Titi đang mong ngóng mỗi ngày.

Chi Chi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gia-dinh-am-ap-vui-ve-cua-tien-ve-do-hung-dung-512021243143741409.htm