Giá đắt cho người đàn bà bỏ con, theo người tình buôn hồng phiến

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hiền một mình nuôi hai đứa con. Không lâu sau, Hiền qua lại với gã trai ít hơn mình 8 tuổi dù biết người này từng nhiều lần ngồi tù. Trong thời gian yêu đương người tình trẻ, Hiền đã bỏ con, cùng nhân tình đi buôn ma túy để rồi phải nhận kết đắng.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Moong Thị Hiền (35 tuổi), trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương và Thái Văn Triều (27 tuổi), trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiền và Triều là người tình của nhau. Mối tình đũa lệch bắt đầu sau khi Hiền “đứt gánh” cuộc hôn nhân đầu.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, Hiền kể, giữa bản thân và người chồng đầu có với nhau 2 đứa con. Sinh sống tại huyện miền núi nên vợ chồng chỉ trông chờ vào nương rẫy. Áp lực kinh tế cùng nhiều mâu thuẫn khác khiến họ không thể giữ được mái ấm nhỏ cho các con. Cả hai đường ai nấy đi cách đây khoảng chục năm. Sau ly hôn, Hiền nuôi hai đứa con. “Chồng cũ đã có gia đình mới nên hầu như tôi phải một mình nuôi các con, vất vả lắm”, Hiền kể khổ.

Thời gian gần đây Hiền gặp và có tình cảm với chàng trai trẻ cách nhà mình cả trăm cây số tên Thái Văn Triều, bất chấp chênh lệch tuổi tác và biết người yêu từng nhiều lần ngồi tù. Tháng 5/2015, Thái Văn Triều bị TAND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. 3 tháng sau, Triều bị TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xử phạt tổng cộng 18 tháng tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến năm 2018, Triều lại lĩnh án 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Có lẽ, khao khát yêu đương khiến Hiền chấp nhận quá khứ tù tội của Triều. Thế nhưng, thay vì cùng nhau xây dựng tổ ấm mới đầm ấm thì cả hai lại rủ nhau đi buôn ma túy. Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 12/2021, Thái Văn Triều gặp người bạn tên Xuân (không rõ lai lịch, địa chỉ). Người này hỏi Triều có mua được hồng phiến không? Triều trả lời: “Em lấy được” rồi ngã giá 4 triệu một gói. Sau đó, Xuân đặt vấn đề mua ma túy “em lấy được bấy nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu”.

Ngày 11/12/2021, Triều chở Hiền đi tìm mua ma túy nhưng không được. Sáng hôm sau, Triều tiếp tục chở người yêu đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tìm mua ma túy. Đến nơi, Triều bảo người yêu ngồi chờ ở quán tạp hóa còn mình đi tìm một người đàn ông mua được 6 gói ma túy, giá 7,8 triệu đồng. Sau khi mua được “hàng” cả hai đi về nhà, Triều lấy ít viên hồng phiến để sử dụng, số còn lại đưa cho Hiền cất giấu.

Khoảng 9h ngày 12/12/2021, sau khi đi làm rẫy về Triều bảo Hiền lấy ma túy ra để đưa xuống TP Vinh bán cho khách. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Triều nhờ Hiền lấy băng dính quấn số ma túy đó quanh người mình. Ngụy trang ma túy xong, cả hai thuê xe taxi xuống TP Vinh để giao cho khách.

Khoảng 19h cùng ngày, khi cặp nhân tình đang đi vào một nhà nghỉ ở TP. Vinh thì bị công an đến kiểm tra, phát hiện 6 gói ma túy chứa 1.200 viên hồng phiến (khối lượng hơn 112 gam) được Triều quấn quanh người.

Đứng trước bục khai báo, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo khai nhận do có tình cảm với nhau, muốn có tiền để mua nhà nên đã “làm liều” buôn ma túy. Tuy nhiên, chuyến hàng của cặp nhân tình đã bị cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện. Hiền kể khổ hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ để xin tòa giảm án.

Cặp nhân tình hứa hẹn sẽ sống cùng nhau ngày mãn hạn tù. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa khi được hỏi về các con, Hiền cho hay hiện các cháu đang nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Thời điểm nữ bị cáo đi cùng nhân tình, hai đứa con cũng được mẹ để nơi nhà ông bà. Trước câu hỏi có suy nghĩ gì khi bỏ các con theo người tình trẻ buôn ma túy thì Hiền lãng tránh trả lời.

Hôm diễn ra phiên tòa xét xử hai bị cáo không có người thân của cả hai đến dự. Được hỏi liệu có lo sợ việc các con phải nghỉ học khi mẹ ngồi tù thì Hiền im lặng. Điều mà Hiền quan tâm lúc đó là liên tục hỏi thăm người yêu sau thời gian dài tạm giam. Người đàn bà này cho hay dù ngồi tù nhưng vẫn sẽ chờ ngày người yêu được tự do để sống cùng nhau.

Chẳng biết giấc mơ ngày đoàn tụ của người đàn bà ấy có thành hiện thực không nhưng giờ đây cả hai phải chịu bản án nghiêm minh của pháp luật. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Văn Triều 20 năm tù, bị cáo Moong Thị Hiền 18 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào tù với bản án nghiêm minh của pháp luật liệu Hiền có thức tỉnh để sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời, nuôi dạy các con nên người. Hay người đàn bà ấy lại tiếp tục chạy theo tình yêu, để các con vốn đã chịu nhiều thiệt thòi bơ vơ…

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/gia-dat-cho-nguoi-dan-ba-bo-con-theo-nguoi-tinh-buon-hong-phien-post255562.html