Giả danh người khác để lấy phôi trữ đông ở Bệnh viện Bưu Điện

Phôi thai trữ đông để sinh sản theo phương pháp thụ tinh ống nghiệm của một người gửi tại bệnh viện đã bị lấy để cấy cho người khác nhưng vẫn để tên người có phôi trữ đông, nên sự việc bị... lộ. Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội).

Đang nuôi con nhỏ bỗng dưng được thông báo mang thai

Bà Nguyễn Thị Nhàn, trú tại Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh gửi đơn đến Báo Bảo vệ pháp luật cho rằng, phôi thai bà gửi tại ngân hàng phôi Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) đã bị người khác lấy đi để nhằm sinh con. Câu chuyện bị phát hiện khi chính Bệnh viện Bưu Điện thông báo với bà Nhàn tình hình phát triển của phôi thai khi được cấy vào người mẹ.

Theo bà Nhàn, năm 2017, vợ chồng bà đến Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện làm thủ tục sinh đẻ qua thụ tinh ống nghiệm. Kết quả là vợ chồng bà đã sàng lọc được 2 phôi cho việc sinh đẻ. Cuối năm 2017, bà Nhàn cấy ghép vào cơ thể 1 phôi và đến tháng 9/2018, bà đã sinh được một bé trai. Còn lại một phôi, vợ chồng bà gửi lại tại ngân hàng phôi Bệnh viện Bưu Điện. Quãng thời gian sau đó, bà chuyên tâm vào việc nuôi con.

Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nhàn

Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nhàn

Cho đến một ngày vào khoảng tháng 4/2019, khi con bà gần được 1 tuổi, bà nhận được tin báo từ Bệnh viện Bưu Điện là việc mang bầu của bà đã có tim thai. Bà Nhàn không tin vào tai mình, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu cứ ập đến. Tại sao phôi thai của mình đang gửi ở bệnh viện lại có thể mang bầu được? Phải chăng bệnh viện nhầm lẫn? Hay ai đã lấy cắp phôi của mình…?.

Để biết thực hư sự việc, bà Nhàn tức tốc bắt xe đến Bệnh viện Bưu Điện. Tại bệnh viện, bà Nhàn được bệnh viện cho sao lưu tóm tắt hồ sơ bệnh án và kết quả bà có 2 lần chuyển phôi: lần 1 vào ngày 31/12/2017 và chuyển phôi lần 2 ngày 2/4/2019. Hiện trạng số phôi đông lạnh không còn. Phần kết quả bệnh viện có ghi là đã có thai và tình trạng sức khỏe lúc ra viện ổn định.

Nghi ngờ bệnh viện có vấn đề, hoặc có người đã đánh cắp phôi đông lạnh của bà để cho người khác sinh sản, bà Nhàn đã làm cuộc điều tra đối với những người thân quen của mình.

Người cho phôi là ai?

Sau khi bị vợ tra hỏi kỹ cùng với những bằng chứng từ bệnh viện mà bà Nhàn đưa ra, chồng của bà Nhàn đã phải thú nhận là đã lấy phôi thai cấp đông của vợ chồng để cho người khác mà không thông qua bà.

Bệnh viện Bưu điện.

Theo như bản tường trình mà chồng bà Nhàn viết thì năm 2017, ông có đi lên tỉnh Bắc Giang chơi, có gặp và quen một người phụ nữ tên V. Đến năm 2018, khi gặp lại cô V., qua nói chuyện, cô V. mới biết hiện vợ chồng ông đang có một phôi đang lưu trữ tại bệnh viện và vợ ông không có nhu cầu sinh nữa vì mới sinh con được mấy tháng. Qua thời gian tìm hiểu, ông được biết cô V. không có ý định đi bước nữa mà có ý định xin con để nuôi.

Đến tháng 2, ông đã ra bệnh viện để làm thủ tục cho phôi thì được biết là phải có hai vợ chồng mới được cho. Khi đó, chồng bà Nhàn đã tự đánh máy giấy ủy quyền của vợ cho mình đến bệnh viện làm thủ tục hiến tặng phôi. Sau đó, do chưa muốn cho vợ biết việc cho phôi nên một mình ông mang cáp đông phôi ra bệnh viện để làm thủ tục.

T heo bà Nguyễn Thị Nhàn, chồng bà và cô V. (tên đã được chồng bà Nhàn đổi khác, thực tế, cô V. có tên là G.T.D làm việc ở một trường tiểu học thuộc TP Bắc Giang) đã mạo danh bà trong việc hoàn tất các giấy tờ, chữ ký, giấy ủy quyền của bà để được lấy phôi ra khỏi ngân hàng phôi của bệnh viện nhằm có con với nhau. Những việc làm đó, theo bà là vi phạm pháp luật và cần được đưa ra ánh sáng.

Tuy nhiên, việc rã đông phôi phải có chữ ký và có mặt của hai vợ chồng thì bệnh viện mới cho phép. Khi đó, chồng bà Nhàn đã điện thoại cho cô V. và thống nhất lấy tên của bà Nhàn làm thủ tục hồ sơ cho cô V. cấy phôi. Sau đó, mọi việc cô V. làm chuyển phôi đều lấy tên của bà Nhàn, từ việc rã đông phôi cho đến việc cấy phôi vào người và mang bầu.

Có thể mọi việc sẽ không bị phát hiện nếu hồ sơ mang tên bà Nhàn nhưng được thay vào bằng số điện thoại của cô V. Chính việc vẫn để số điện thoại cũ của bà Nhàn vào trong hồ sơ đã khiến bà biết được việc chồng bà cho phôi cấp đông ở bệnh viện cho người khác.

Bệnh viện Bưu Điện chối bỏ trách nhiệm?

Trao đổi về vấn đề này, bà Bà Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện cho rằng: Vợ chồng bà Nhàn đến đây để làm thụ tinh ống nghiệm để đẻ con. Quá trình làm được hai cái phôi, một cái đã làm và bà Nhàn đã có được đứa con 2018 và còn một phôi để trữ đông phôi.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BV Bưu điện đông người khám, chữa bệnh.

Bà Nhã cho biết, nguyên tắc để chuyển phôi thì phải có chồng, có vợ và chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn gốc và được đối chiếu bệnh viện mới cho chuyển phôi.

Theo bà Nhã, sau khi đẻ con gần năm xong ông N. đến đóng tiền trữ đông phôi, sau khi xong ông lại quay lại nói bị mất đi cáp đông nên ông xin lại cáp đông phôi khác và chúng tôi cấp cáp đông phôi thứ 2 cho ông N.

“Do bệnh nhân đông nên chúng tôi không nắm được hết từng bệnh nhân được. Vụ việc này, được biết một thời gian sau đó có một bà Nhàn đến đây để chuyển phôi, chuyển phôi xong chúng tôi mới gọi điện cho bệnh nhân. Trước khi chuyển phôi chúng tôi bao giờ cũng xác nhận giấy tờ tùy thân của bệnh nhân gồm có chứng minh thư gốc, giấy đăng ký kết hôn gốc. Nói thật, người ta có đủ giấy tờ gốc thì chúng tôi chuyển, còn việc soi chứng minh nhân dân cái mặt của người ta thì rất khó. Có khi chứng minh thư cách đây 10 năm rồi không giống với hiện tại thì chúng tôi cũng chịu. Họ có giấy tờ gốc, chúng tôi soi đúng của họ thì chúng tôi chuyển. Sau khi chuyển phôi được khoảng 2 tuần thì chúng tôi gọi cho bệnh nhân lần đầu để thông báo có thai (gọi cho ông chồng vì gọi cho vợ không được)” bà Nhã giải thích.

Theo nguyên tắc của bệnh viện thì chuyển phôi được 28 ngày, bệnh viện phải gọi cho bệnh nhân lần nữa để xem có tim thai không. Theo bà Nhã, lúc đó lại gọi được cho bà Nhàn, khi đó, bà Nhàn mới tá hỏa là bà có chuyển phôi đâu mà có thai. Mọi việc mới vỡ lỡ ra rằng, ông chồng bà Nhàn quá trình chuyển phôi ông đã đưa một bà khác đến chuyển và có đủ chứng minh nhân dân gốc của bà Nhàn và của ông này nữa đến để chuyển phôi. “Chuyển xong chúng tôi cứ tưởng đó là bà Nhàn, chứ ai có biết đâu bà khác vì có đầy đủ giấy tờ gốc và cả hai vợ chồng đều ký vào”- bà Nhã phân bua.

Khi phóng viên hỏi về việc kiểm tra giấy tờ bà Nhã biện minh rằng: Ở bệnh viện, bệnh nhân lừa chúng tôi chứ chúng tôi không phải là công an, có giấy tờ đủ là chúng tôi làm. Khi chuyển phôi còn có chữ ký của cả vợ và chồng. Còn chứng minh thư soi vào mặt của người ta thấy na ná nhau, chứ có biết là ảnh họ chụp cách bao nhiêu năm. Lỡ họ chụp ảnh cách đây 10 năm rồi làm sao chúng tôi nhận ra được???

Rõ ràng, việc không xem xét kỹ lưỡng và đối chiếu hình ảnh của bệnh viện Bưu Điện đã dẫn đến việc phôi thai bị lấy đi và cấy vào người khác khiến vụ việc bị khiếu nại. Tuy nhiên, bệnh viện Bưu Điện vẫn “thản nhiên” cho rằng mình đã làm đúng quy trình và không có trách nhiệm gì trong vụ việc này?. Phải chăng đã có sự lỏng lẻo, dễ dãi trong việc sinh sản ống nghiệm tại bệnh viện Bưu Điện?. Quy trình xử lý thụ tinh trong ông nghiệm ở bệnh viện Bưu Điện đã đúng hay chưa sẽ được Báo Bảo vệ pháp luật thông tin tới bạn đọc.

Lê Sử

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/dieu-tra-theo-don-thu/gia-danh-nguoi-khac-de-lay-phoi-tru-dong-o-benh-vien-buu-dien-76828.html