Giả danh cảnh sát cơ động để lừa đảo

Sau khi đi nghĩa vụ ngành CA ra quân, Phạm Văn Hoàng Dũng (1995, trú 138-Tôn Thất Thiệp, TP Huế, TT-Huế) trở về địa phương sinh sống như bao công dân khác. Tuy nhiên, với ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đi đâu Dũng cũng 'nổ' đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ CA.

Phạm Văn Hoàng Dũng tại Nhà tạm giam CATP Huế.

Theo điều tra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ CA ra quân tháng 8-2015, trở về địa phương, do cần tiền tiêu xài nên Dũng nảy sinh ý định, lên kế hoạch lừa đảo. Dũng lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 bộ trang phục CA với đầy đủ ve, hàm, biển hiệu, mũ... Sau khi mua được bộ trang phục này, Dũng tự chụp ảnh đăng lên mạng xã hội và qua đó, có nhiều người kết bạn với Dũng. Ngoài ra, mỗi lần đi gặp bạn bè uống cà-phê, Dũng cũng mặc quần áo CA để tạo niềm tin. Thông qua mối quan hệ quen biết, cuối tháng 6-2017, Dũng đi uống cà-phê với chị Lê Thị N. (23 tuổi, trú P. Kim Long, TP Huế) và biết được chị N. không có phương tiện đi lại nên lừa dối nói rằng, Phòng Cảnh sát cơ động CA tỉnh TT-Huế đang có đợt thanh lý xe máy vi phạm. Dũng nói, do làm trong ngành CA nên có quan hệ, quen biết với lãnh đạo phòng và sẽ tác động để mua giúp cho chị N. một chiếc xe máy Air Blade với giá 24 triệu đồng. Sau đó, Dũng yêu cầu chị N. đưa trước 10 triệu đồng đặt cọc xe. Tin lời, 2 ngày sau chị N. đưa cho Dũng 10 triệu đồng, số còn lại sẽ giao đủ khi nhận được xe. Sự việc này được chị N. kể lại cho người anh họ là Nguyễn Văn T. Nghe N. nói vậy, anh T. tưởng Dũng là sĩ quan CA và có quan hệ với cấp trên mới mua được xe thanh lý nên nhờ Dũng mua giúp mình một chiếc. Do cần tiền tiêu xài nên Dũng bịa ra thông tin với anh T. rằng, sắp tới Phòng Cảnh sát cơ động CA tỉnh TT-Huế có chiếc xe máy hiệu YAZ bán thanh lý với giá 45 triệu đồng. Dũng sẽ liên hệ với những người có thẩm quyền để mua xe này cho anh T. Đồng thời, Dũng yêu cầu anh T. đưa trước 7 triệu đồng để đặt cọc và được anh T. đồng ý.

Đầu tháng 7-2017, Dũng đến nhà chị Lê Thị N. chơi thì gặp anh Nguyễn Hoàng N. (27 tuổi, trú P. Trường An, TP Huế) - anh rể của chị N. Biết anh N. có chiếc xe máy loại YAZ tự lắp ráp, không có hồ sơ, giấy tờ xe, không được cấp BKS nên Dũng lại tung chiêu lừa đảo. Dũng “nổ” rằng mình có quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn tại Phòng CSGT CA tỉnh và sẽ tác động để xin làm hồ sơ, giấy tờ xe, cấp BKS cho anh N. Dũng bảo anh N. nếu muốn làm thì đưa trước 10 triệu đồng để lo “chi phí”. Thấy Dũng mặc quần áo CA, lại giới thiệu công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ CA nên anh N. tin tưởng, đưa cho Dũng 10 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng sử dụng tiêu xài. Khi anh N. “hỏi thăm” về hồ sơ, BKS xe thì Dũng lên mạng xã hội đặt mua 1 BKS giả 75B-434.80 với giá 200 ngàn đồng rồi giao cho anh N. Còn hồ sơ giấy tờ thì Dũng hứa sẽ chuyển sau. Anh N. cứ nghĩ BKS này là do Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế cấp nên gắn với xe máy sử dụng đi lại. Nhưng không ngờ trong một lần lưu thông trên đường, chiếc xe máy này bị CA “tuýt còi” vì sử dụng BKS giả. Sự việc lúc đó mới vỡ lở và anh N. mới biết mình bị sập bẫy lừa của Dũng.

Cũng thời gian này, chị N. và anh T. nhiều lần liên lạc với Dũng để hỏi về việc mua xe thanh lý nhưng vẫn không có kết quả. Qua tìm hiểu thì biết Dũng không phải là cán bộ CA nên chị N. và anh T. viết đơn tố cáo đến cơ quan CATP Huế. Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế cho biết, qua điều tra bước đầu, cơ quan CA xác định, Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại với tổng số tiền 27 triệu đồng. Theo cơ quan CA, số tiền này Dũng khai tiêu xài cá nhân và đánh bạc. “Số tiền chiếm đoạt dù không lớn nhưng tính chất, mức độ phạm tội của đối tượng rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CA” - Thượng tá Võ Văn Sáu nhấn mạnh. Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hoàng Dũng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_191359_gia-danh-canh-sat-co-dong-de-lua-dao.aspx