Gia cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng: Bố không biết chữ, chú phải gánh đỡ

Những ngày này, trong căn nhà hầu như không có vật gì đáng giá của gia đình em N.T.H.Y – nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên - rất đông bà con hàng xóm và các nhà hảo tâm đến động viên, thăm hỏi. Những người thân của em Y không cầm được nước mắt trước những gì mà em phải trải qua.

 Bà Vũ Thị Oanh (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng) nghẹn ngào thương con.

Bà Vũ Thị Oanh (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng) nghẹn ngào thương con.

Nữ sinh từng bị đánh nhiều lần

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Doanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) – chú của nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết, Y hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện, được các bác sĩ chăm sóc đến khi ổn định tinh thần.

Kể lại sự tình, ông Doanh cho biết cháu mình bị đánh từ hôm 22.3 nhưng không kể gì với gia đình. Phải đến ngày 23.3, nhà trường mới phát hiện ra sự việc và gọi gia đình ông cùng 5 học sinh có liên quan đến làm bản tường trình và kiểm điểm. Theo ông Doanh, khi ông yêu cầu nhà trường cho gia đình xem video cháu Y bị 5 bạn đánh hội đồng thì nhà trường từ chối và nói rằng video bị mờ nên đã xóa đi, không có chuyện phát tán video trên mạng.

Ông Nguyễn Văn Doanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) – chú của nữ sinh bị đánh hội đồng - nghẹn ngào khi xem clip cháu mình bị đánh.

Khi đọc qua bản tường trình của các học sinh liên quan đến vụ việc, ông Doanh cũng nghĩ sự việc không có gì quá nghiêm trọng nên đã chủ động đề xuất nhà trường không đình chỉ học các cháu vì năm nay cũng là năm cuối cấp. Thời điểm đó, phía nhà trường vẫn quyết định chỉ đình chỉ học các học sinh này 1 tuần để răn đe.

“Đến 10h ngày 24.3, tôi mới xem được video đó trên mạng, Tôi đã vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng cháu Y bị đánh dã man. Nhà trường đã che giấu không cho gia đình biết dù sự việc xảy ra nghiêm trọng như vậy. Ngay hôm sau, gia đình tôi đã gặp nhà trường để phản ánh và qua cơ quan công an xã trình báo vụ việc. Gia đình mong mỏi vào cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vụ việc để lấy lại công bằng cho cháu”- ông Doanh cho hay.

Nói về người cháu gái, ông Doanh cho hay Y là người hiền lành, trước đây đã bị bạn bè bắt nạt rất nhiều lần nhưng không dám nói với gia đình. “Từ học kì 1, Y đã bị bạn đánh, cô giáo cũng đã cảnh cáo học sinh đó nhưng trên đường về nhà, Y lại bị bạn đó đánh thêm lần nữa. Nhiều lần vậy nên cháu sợ hãi không dám nói với gia đình, sau vụ việc gần nhất xảy ra, cháu mới kể.

Chúng tôi cũng không hỏi kĩ vì sợ sẽ khiến cháu nhớ lại chuyện, bị ám ảnh tinh thần. Y nói rất sợ quay lại trường, vài ngày trước khi đi thi, cháu đi qua nơi đã bị đánh và đã sợ hãi phát khóc, cô giáo phải gọi gia đình đưa cháu về. Hiện tại chúng tôi để cháu ở bệnh viện để hồi phục sức khỏe và tinh thần” – ông Doanh cho biết.

Gia cảnh khó khăn, chú ruột phải đứng ra gánh đỡ

Nói về hoàn cảnh gia đình, ông Doanh cho biết bố Y không biết chữ, đi làm “buổi đực, buổi cái”, chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng 1 ngày. Mẹ cháu phải gánh vác gia đình nhưng thu nhập thấp nên rất khó khăn, thiếu thốn. Nhà Y có 3 chị em, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi, cháu thứ 2 học lớp 5 và Y là con cả trong gia đình. Mẹ Y đi làm thêm không đủ để nuôi mấy chị em ăn học. “Tôi thương hoàn cảnh gia đình nên thường trợ cấp để phụ giúp cho gia đình đỡ khổ, chỉ biết chu cấp thêm cho cháu để cháu được ăn uống, học hành cho biết cái chữ, lớn lên kiếm được công việc.

Căn nhà đơn sơ của nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên những ngày này rất đông hàng xóm, láng giềng sang hỏi thăm, động viên.

Trao đổi với Lao Động, bà Vũ Thị Oanh (mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng) cho biết: “Nhìn bạn bè nhẫn tâm đánh đập con như thế, tôi đau như đứt từng khúc ruột. Cháu Y bình thường sợ các bạn đánh nên ít nói, không tâm sự gì với gia đình về việc bị bắt nạt, đánh đập. Gia đình tôi thuộc diện vất vả, nuôi 3 đứa con nhưng thu nhập chỉ 4, 5 triệu mỗi tháng, phải nhờ cậy chú của Y phụ giúp thêm nhưng kinh tế gia đình vẫn rất thiếu thốn”.

Nguyễn Hà - Tô Thế

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/gia-canh-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-bo-khong-biet-chu-chu-phai-ganh-do-665971.ldo