Gia cảnh nghèo, còn mang bạo bệnh

Vợ vỡ bàng quang, phải đặt ống thông tiểu và điều trị kéo dài duy trì sự sống, con còn nhỏ, gia đình nghèo gần 30 năm qua vẫn chưa thể xây nổi một căn nhà vững chãi để che mưa che nắng. Tình cảnh kể trên là của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cừ (55 tuổi, ngụ tại ấp 6, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc).

Ông Nguyễn Ngọc Cừ cùng vợ và con gái trong căn nhà tuềnh toàng không đủ che nắng, che mưa.

Ông Nguyễn Ngọc Cừ cùng vợ và con gái trong căn nhà tuềnh toàng không đủ che nắng, che mưa.

Giữa cái nắng chang chang của một ngày cuối tháng 9, chúng tôi theo chân ông Phan Mạnh, Trưởng ấp 6, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc đến thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Cừ. Đi xuyên cánh rừng cao su bạt ngàn khoảng 7km, chúng tôi tiếp tục lội bộ vì con đường quá nhỏ hẹp lại gập gềnh khúc khuỷu. Nằm lọt thỏm giữa rừng cây là căn nhà tuềnh toàng lợp bằng tôn cũ.

Gọi là “nhà” những tưởng phải che được nắng được mưa, nhưng với căn nhà này lại không có được chức năng cơ bản như vậy. Căn nhà lủng lỗ chỗ, từ trên nóc cho đến vách “tường”. Trong nhà không có đồ vật gì có giá trị, đến chỗ nằm ngủ cũng được dựng tạm bợ bằng những tấm ván làm giường. “Mỗi khi có đợt mưa lớn hay nghe tin bão về, tôi đều thấp thỏm vì không biết nhà sẽ đổ lúc nào”, ông Cừ rầu rĩ nói.

Ngôi nhà lụp xụp, ẩm thấp đã đành mà các điều kiện sinh hoạt hằng ngày của gia đình cũng vô vàn khó khăn. Nơi gia đình ông Cừ ở xa khu dân cư, lưới điện chưa kéo tới nên nhiều năm nay phải dùng đèn dầu thắp sáng, nước xài để nấu nước, giặt giũ, tưới tiêu là nước giếng đào.

Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu vừa thắp lên đón “khách”, ông Cừ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn của gia đình. Năm 1991, ông Cừ cùng vợ rời quê hương Hà Tĩnh vào xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) khai hoang đất đai, làm thuê, làm mướn kiếm sống. Sau nhiều năm ông vui mừng vì vợ có thai và sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, điều không lường trước được là do sinh khó, đường đến bệnh viện xa xôi, con ông chưa kịp chào đời đã mất trong bụng mẹ. Đưa vợ đến bệnh viện, ông được bác sĩ thông báo con mất, mẹ nguy kịch.

Vợ ông tuy giữ được tính mạng, nhưng đã bị vỡ bàng quang, sức khỏe yếu dần phải thường xuyên đến Bệnh viện Bình Dân (TP.Hồ Chí Minh) điều trị, không thể mang thai lần nữa. Thương vợ tần tảo mang nặng đẻ đau phải chịu cảnh mất con, ông nén nỗi đau an ủi vợ rồi nhận thêm công việc để có thêm thu nhập mong có tiền chạy chữa. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã lại tiếp tục đeo đẳng gia đình ông khi lần phẫu thuật thứ 3 không thành công, bà Liên - vợ ông phải đặt ống thông tiểu, chịu đựng cơn đau do bệnh hành hạ và phải thăm khám điều trị trong thời gian dài.

“Bác sĩ cho biết lần phẫu thuật tới chi phí khoảng 100 triệu đồng, nhưng vì không có tiền nên 2 năm nay vợ tôi không dám đi khám, chỉ quanh quẩn bốc thuốc nam về uống để giảm cơn đau. Ống thông và túi đựng nước tiểu hàng tuần tôi đều chạy ra chợ Bà Tô mua về, mỗi ngày thay 5 túi, 1 tuần thay 1 ống (25.000 đồng/ống). Muốn phẫu thuật lắm nhưng hiện nay nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào công việc làm thuê, làm mướn mỗi ngày khoảng 200 ngàn đồng của tôi. Tuy nhiên, công việc này cũng rất bấp bênh, thu nhập không ổn định vì ngày có, ngày không. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài những giấy khen về thành tích học tập của con gái”, ông Cừ nhìn vợ, xót xa nói.

Để vợ có thêm động lực sống, năm 2011, khi biết tin có 1 bé gái bị bỏ rơi, ông bàn với vợ lên xã làm giấy xin nhận con nuôi và đặt tên cho con là Nguyễn Hồng Phúc với mong ước sự hiện diện của bé sẽ đem đến cho cuộc sống gia đình trong những ngày cực khổ có thêm niềm vui và hạnh phúc. Hiện Hồng Phúc đang là học sinh lớp 4 Trường TH Hòa Bình (xã Hòa Bình). Khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, em rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, những năm qua em luôn là học sinh khá, giỏi của lớp.

Nói về trường hợp gia đình ông Cừ, ông Phan Mạnh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ bệnh nặng nhiều năm, con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Vào mỗi dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương đều có những suất quà để tặng gia đình nhưng chẳng đáng là bao. Địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình ông Cừ vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo hiện nay”.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình ông Nguyễn Ngọc Cừ, bạn đọc gửi đến Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa- Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu). Điện thoại: 02543.533.533- 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, hoặc trực tiếp đến nhà của gia đình tại địa chỉ: ấp 6, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, điện thoại: 0339.925.545.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202009/gia-canh-ngheo-con-mang-bao-benh-909991/