Gia cảnh khốn cùng của gia đình cô gái nghi bị chủ tra tấn dã man ở Gia Lai

Là con út trong gia đình nghèo khó có 7 anh chị em, bố mẹ bệnh tật, 19 tuổi Y Nhiêu phải rời xa gia đình để kiếm tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho bố.

Theo Infonet, ngôi nhà nhỏ của gia đình Y Nhiêu nằm ở cạnh bờ ruộng cuối làng Peng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Ngôi nhà rộng chỉ vài chục mét vuông là nơi sinh sống của gia đình 8 người nhà Y Nhiêu. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài mấy dụng cụ làm nông, xoong nồi, hũ chai đựng nước. Căn bếp lụp xụp được che đậy bằng tre nứa, đen ngòm vì khói.

Anh A Nhua - anh trai kế của Y Nhiêu cho biết, gia đình anh chỉ có mấy sào ruộng, làm một vụ cũng chỉ được hơn ba bao lúa (chưa đầy 2 tạ lúa/vụ) và hai sào mì, thu hoạch không đủ ăn nên mấy anh em phải đi làm thuê, ai thuê gì cũng làm để kiếm tiền mua gạo.

“Bố tôi bị bệnh tâm thần từ lâu, không làm được việc gì cả đâu, hằng ngày chúng tôi phải thay nhau chăm nuôi ông ấy”, anh A Nhua nói.

Bố Y Nhiêu (bên phải) bị bệnh tâm thần từ lâu

Bà Y Chúc, mẹ anh A Nhua đã hơn 70 tuổi, bị chấn thương ở đầu, lúc nhớ lúc quên, không còn đủ sức lao động.

Anh chị cả đã lập gia đình và ở riêng ở làng khác, mấy anh chị em đi làm thuê mỗi người một nơi, thay nhau chăm sóc, đỡ đần bố mẹ. Cả mấy anh em đều phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Nhắc đến đứa em út đáng thương đang điều trị ở bệnh viện, A Nhua chua xót: “Sau 4 năm đi làm thuê ở xa, ngày em gái tôi - Y Nhiêu về đến nhà không ai nhận ra nó, cứ tưởng ai vô nhầm nhà thôi. Lúc sau nhận ra thì cả nhà ai cũng ôm nó và khóc, thương nó lắm nhưng không biết kêu ai”.

A Nhua buồn rầu lo lắng, Y Nhiêu đi làm thuê 4 năm chỉ được về có 2 lần, cũng không có tiền gửi về cho bố mẹ, bây giờ nhìn thân xác tàn tạ, người đầy thương tích, không biết sau này nó sống thế nào, làm việc thế nào được. Bố tôi bệnh lâu năm đã nằm một chỗ rồi, giờ thêm nó, anh chị cũng có cuộc sống riêng và ở xa nữa chứ. Gia đình cũng không có tiền để chữa bệnh cho Nhiêu.

Trên Lao động, chị Y Nhép - chị gái của Y Nhiêu không kìm nổi nước mắt nói: "Chứng kiến thân hình em gái "thân tàn ma dại", tôi thấy rất đau lòng. Tôi mong em gái mình vượt qua nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Qua đó, tôi đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ lấy lại công bằng cho Y Nhiêu".

Bà Y Chúc (mẹ Y Nhiêu) và các chị gái của Y Nhiêu chăm sóc cô tại bệnh viện

Theo VOV, bà Y Chúc chăm sóc con gái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhớ lại: “Nó về nó “chào mẹ” mà tôi không biết là ai, khi nó bảo con đây tôi vẫn không tin, rồi mọi người bảo con bé Nhiêu đấy tôi choáng váng như đứt từng khúc ruột vì mặt mũi hình hài con mình bị biến dạng. Nó đi làm thuê ở xa cũng hay gửi tiền về cho tôi. Nó là con gái út, thương mẹ lắm không ngờ nó bị con người ta đánh đập ra thế này”.

Bà Chúc tâm sự: “Nó về nhà được mấy ngày rồi, có mẹ ở đây mà vẫn không ngủ được. Đêm nó giật mình dậy liên tục, khi ngủ thì mớ cứ la lên rồi khóc. Tôi hỏi thì nó bảo là nó cứ thấy mặt của bà Nga, rồi nhớ tới cảnh bị đánh đập”.

Trên Ngôi sao, Y nhiêu cho biết, lúc mới đi làm (năm 2014), cô theo bạn bè trong làng đi làm rửa bát cho các rạp cưới với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, vừa đủ trang trải cuộc sống xa nhà. Sau đó, cô quen biết bà Nguyễn Thị Hà, chủ quán cà phê ở phường Thống Nhất và được người phụ nữ này rủ về làm phục vụ với lương 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Thời gian đầu, cô được bà chủ đối xử tốt. Đến đầu năm nay, Nhiêu có thai với người yêu và nói cho bà chủ biết. Bà Hà gặng hỏi có phải thai của chồng bà không thì Y Nhiêu phủ nhận. Đến khoảng hai tháng trở lại đây, khi thai nhi lớn dần, bà chủ lấy cớ Nhiêu lấy cắp tiền, vàng và có quan hệ bất chính với chồng nên bắt đầu đánh đập.

"Cứ mỗi lần dùng thuốc (ma túy đá), bà chủ cùng một người làm thuê khác dùng bàn ủi, thanh sắt nóng gí vào người, dùng cây đóng đinh quật liên tục. Họ còn lấy mẻ chai rạch mặt, rồi dùng kìm bẻ răng em", Y Nhiêu rùng mình kể.

Những lần tra tấn bằng hung khí và những trận đấm đá đã khiến Y Nhiêu bị sẩy thai. Dù vậy, bà chủ quán cà phê vẫn không buông tha. Kể cả con trai bà Hà có can ngăn, xin tha thế nào bà Hà cũng không dừng tay, thậm chí đánh cả con trai. Theo lời Y Nhiêu, chàng trai chỉ biết quỳ gối tạ lỗi với cô: "Anh ta đã thay mặt mẹ xin lỗi em", cô cảm kích.

Khi Y Nhiêu có ý định bỏ trốn, bà Hà bắt lại và dọa: "Nếu em bỏ trốn thì về nhà đã thấy xác mẹ em nằm đó". Câu nói của bà Hà khiến cô gái sống trong sợ hãi, muốn bỏ trốn cũng không dám.

Tuy nhiên, đến ngày 10/7 khi bà chủ đột nhiên dọa: "Đêm đến tôi sẽ cắt lưỡi" khiến cô hoảng sợ. Cô thầm nghĩ, đằng nào cũng bị hành hạ, thà bỏ trốn với hy vọng thoát khỏi nơi này nên đã tranh thủ lúc đi đổ than, dành hết sức để chạy trốn, dù đôi chân đang đau nhức vì bị đánh đập.

Chị Y Nhiêu trốn vào một nhà vệ sinh ở góc một vườn rau gần đó để tránh bị phát hiện. Đến khoảng 22 giờ đêm, chị rời khỏi nơi ẩn nấp rồi tiếp tục chạy trốn về phía đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku.

Khi đến khu vực cầu Ia Linh trên đường Lý Thái Tổ, cách nhà bà Nga (Hà) chừng 500 m thì chị kiệt sức không thể lê tiếp bước chân nên đã chui vào ống cống ven đường nằm tránh mưa. Đến chiều hôm sau (11/7) khi nằm lả trong ống cống, chị được người dân phát hiện, mua đồ ăn nước uống cho và đưa về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi sau đó trình báo Công an.

Công an TP. Pleiku đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị và lấy lời khai. Tuy nhiên, vì không có tiền đóng viện phí nên chị Nhiêu đã bỏ đi khỏi viện, rồi nhờ có người bán phở cho tiền nên đã bắt được xe về nhà tại huyện Đak Glei.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/noi-niem-cua-nguoi-than-co-gai-dan-toc-bi-tra-tan-da-man-o-gia-lai-512480.htm