Gia cảnh khó khăn của nữ nghệ sĩ qua đời do tai nạn ở hầm Kim Liên

Phóng viên Zing.vn đến thăm nhà của nạn nhân Đinh Thị Hải Yến, một căn nhà tập thể đơn sơ, xuống cấp, bên trong không có đồ đạc giá trị.

Chiều 2/5, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến Nhà tang lễ thành phố để tiễn đưa chị Đinh Thị Hải Yến - nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng tại hầm Kim Liên rạng sáng 1/5.

Hàng nghìn người đến viếng rơi nước mắt vì chị Yến ra đi khi tuổi đời quá trẻ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Chị ra đi bỏ lại hai con còn nhỏ dại, một đang là sinh viên đại học, một bé 13 tuổi đang mang bệnh.

Sau lễ tang, phóng viên Zing.vn đã tìm đến thăm nhà chị Đinh Thị Hải Yến. Hỏi địa chỉ nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn hầm Kim Liên mới đây, người dân xung quanh ai cũng biết. Bởi với họ, vụ tai nạn là quá kinh hoàng.

Nhà của chị Yến đơn sơ, không có nhiều vật giá trị.

Nhà của chị Yến đơn sơ, không có nhiều vật giá trị.

Căn phòng nằm trong một khu tập thể cũ ở Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Khu tập thể này được xây dựng từ lâu, do đó căn phòng đã xuống cấp, tường vôi bong tróc. Đúng như chia sẻ trước đó của nhiều nghệ sĩ, căn phòng không có nhiều đồ đạc giá trị. Bàn thờ của chị Yến được đặt ở một góc trong nhà.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, NSƯT Xuân Bắc cho biết anh đến thăm nhà chị Yến vào tối 1/5 và thấy hoàn cảnh chị Yến thực sự khó khăn. Nhiều nghệ sĩ từng đến thăm nhà chị Yến cũng xác nhận căn nhà đã xuống cấp đáng kể.

Trong điếu văn nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu đọc tại lễ tang cũng có đoạn nói về cuộc sống khó khăn của chị Yến. "Con gái chị hiện là sinh viên năm 2 đại học, trong khi con trai lại bị bệnh. Chồng chị làm việc tự do, thu nhập không cao, bấp bênh", điếu văn viết.

Nhưng vượt lên tất cả, chị vẫn cùng chồng chăm lo chu toàn cho các con. Các đồng nghiệp nhận xét chị luôn lạc quan, yêu đời. Đầu năm 2017, chị được nhận vào làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Công việc thuần túy, lại công tác trong một đơn vị của Nhà nước nên mọi chế độ lương thưởng đều thấp.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức một đêm diễn để quyên giúp đỡ gia đình chị Yến vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Mức lương chưa đầy 2 triệu đồng/tháng không thể đảm bảo được cuộc sống tối thiểu, nhiều người chắc sẽ 'chân ngoài dài hơn chân trong' nhưng với chị thì ngược lại. Chị luôn cần mẫn, tỉ mỉ trong công việc, bất kể ngày lễ, ngày nghỉ, kể cả những chuyến đi biểu diễn xa nhà, đêm hôm khuya khoắt", nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu nghẹn ngào bày tỏ.

Nữ diễn viên Kim Oanh cho biết ngoài công việc phục trang ở Nhà hát Kịch Việt Nam, chị Yến còn tham gia sân khấu Lệ Ngọc của NSND Lệ Ngọc. Tại đây, chị phụ trách công tác truyền thông, đồng thời cũng từng tham gia vai diễn phụ trên sân khấu.

Nhà hát Kịch Việt Nam - nơi chị Yến công tác - đang có kế hoạch tổ chức một buổi biểu diễn để lấy kinh phí ủng hộ gia đình của nữ đồng nghiệp xấu số.

Việt Hùng - Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-canh-kho-khan-cua-nu-nghe-si-qua-doi-do-tai-nan-o-ham-kim-lien-post942006.html