Gia cảnh đáng thương của 'tên cướp nhí' cứa cổ xe ôm suýt chết

Hay tin thiếu niên 15 tuổi bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thiếu niên này được cho là người ít nói, hiền lành.

Dù đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 3/9/2003, quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại khu nhà trọ ở khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) gây ra vụ cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản táo tợn, người dân ở khu trọ này vẫn chưa hết sự ngạc nhiên.

Ông M., một người dân sống gần khu trọ cho biết, hằng ngày, mẹ của Lâm đi bán vé số nên Lâm ở nhà trông 3 em nhỏ. Thấy Lâm ít nói, có vẻ hiền nên ai nấy cũng đều cảm thông trước hoàn cảnh nghèo của gia đình nghi phạm. Gần đây, để phụ giúp mẹ, Lâm xin làm phục vụ tại một quán cà phê gần chỗ trọ.

Cũng theo lời ông M., khi Lâm bị công an bắt giữ và thu hồi tang vật là chiếc xe máy ngay tại phòng trọ thì mọi người mới biết Lâm phạm tội. Bởi trước đó mấy ngày, chiếc xe máy tang vật vụ cướp, Lâm vẫn dựng ngay trước phòng trọ của mình. Do vậy, mọi người cứ lầm tưởng chiếc xe máy nêu trên là của ai đó mang đến gửi.

Phòng trọ nơi Lâm bị bắt giữ và thu hồi tang vật (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị H. (SN 1981, mẹ của Lâm) nói trong nước mắt, sau khi ly hôn với người chồng đầu, bà dẫn hai chị em Lâm từ TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đến TP.Long Xuyên bán vé số mưu sinh.

Do nghèo khó nên Lâm chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp công việc lặt vặt. Tại TP.Long Xuyên, bà H. đi thêm bước nữa với người chồng sau và sinh tiếp 3 người con nhỏ. Gần đây, người chồng sau của bà H. cũng bỏ ra đi, để lại tất cả các con cho bà nuôi.

Do nghèo khó, hàng ngày bà H. phải ngược xuôi bán vé số mưu sinh (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo bà H., kể từ đó, cuộc sống của mẹ con bà ngày càng túng cùng. Hằng ngày, bà phải ngược xuôi bán vé số để nuôi 6 miệng ăn, chưa kể khoản tiền thuê nhà trọ. Trước hoàn cảnh này, nhiều lần bà H. tỏ ra buồn cho phận mình. Như biết được nỗi lo lắng của mẹ, Lâm và chị gái cũng tìm được việc làm thuê để kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống và nuôi 3 đứa em nhỏ.

Bà H. cũng cho biết, mãi đến khi công an đến bắt giữ Lâm và thu hồi chiếc xe máy, bà mới biết con trai mình đã gây án. “Trước đó, Lâm về nhà vẫn bình thường, không có biểu hiện bất thường nào. Riêng chiếc xe máy lạ, khi được hỏi là tài sản của ai thì Lâm không trả lời nên tôi cứ nghĩ của bạn bè gửi. Có thể, do túng quẫn và lo lắng cho gia đình nên Lâm mới gây nên trọng tội, mong pháp luật xem xét”, bà H. nói.

Ông N. chỉ tay vào vết cứa ở cổ (Ảnh: Thanh Lâm).

Chủ quán cà phê nơi Lâm làm việc thì cho biết, Lâm chỉ mới vào làm việc chừng khoảng 2 tháng nay. Trong khoảng thời gian làm phục vụ tại quán, Lâm được cho là người ít nói, nhìn có vẻ là người hiền lành. Khi hay tin Lâm gây ra vụ cướp táo tợn ai cũng bất ngờ và kinh ngạc.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, khoảng 22h ngày 6/3, tài xế xe ôm Phạm Văn N. (SN 1971, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) nhận chở một nam thanh niên lạ mặt trên chiếc xe máy của mình. Khi đến khu vực tổ 14, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới (TP.Long Xuyên), bất ngờ nam thanh niên lạ dùng vật sắc nhọn cứa vào phần cổ của ông N. gây thương tích rồi cướp chiếc xe máy, bỏ trốn.

Vết cắt ở cổ ông N. phải khâu hàng chục mũi (Ảnh: Thanh Lâm).

Vụ việc sau đó được mọi người trình báo đến cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm, Công an TP.Long Xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và truy bắt thủ phạm.

Qua điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày gây án, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn nêu trên là Lê Bá Lâm nên bắt giữ và thu hồi tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/gia-canh-dang-thuong-cua-ten-cuop-nhi-cua-co-xe-om-suyt-chet-a361774.html