Gia cảnh đáng thương của 2 anh em ruột cùng tử vong trong vụ cháy làm 4 người chết ngày ông Công, ông Táo

Nhà chỉ có 2 anh em nhưng cả hai đều bị tử vong thương tâm trong vụ cháy vào đúng ngày cúng ông Công ông Táo. Đau đớn hơn, người em mới chỉ nhận bằng tốt nghiệp đại học cách đây ít ngày.

Liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong ở phố Tam Khương, quận Đống Đa, tối 4/2, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quận Đống Đa.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ

Hiện trường vụ cháy phòng trọ

Theo ông Nghĩa, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 người thuê trọ. Sáng 4/2, họ rủ thêm anh L.B.Đ. từ nơi khác đến ăn uống trong dịp ông Công, ông Táo.Các nạn nhân là L.B.T. (24 tuổi, ở Thanh Hóa), G.V.N. (24 tuổi, ở Bắc Giang), T.D.H. (24 tuổi, ở Nam Định) và L.B.Đ. (28 tuổi, anh trai của L.B.T.).

"Sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài. Bốn người còn lại ngủ trong nhà thì xảy ra hỏa hoạn và tử vong", thượng tá Nghĩa cho biết.

Một người tham gia chữa cháy, cứu người cho hay, thời điểm lửa bốc lên, họ cố gắng tiến lại căn nhà dội nước, người thì cầm bình cứu hỏa mini phun nhưng không hiệu quả.

"Chúng tôi vừa dập lửa vừa cố gắng gọi những người bên trong nhưng không ai phản hồi gì. Mọi người cố gắng hết sức nhưng khi có lực lượng cảnh sát PCCC tới khống chế được thì phát hiện cả 4 nạn nhân đã tử vong", người có mặt tham gia chữa cháy nói.

Trong số các nạn nhân tử vong, anh L.B.T. (SN 1997) và L.B.Đ. (SN 1993, quê ở tỉnh Thanh Hóa) được xác định là 2 anh em ruột.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài

Liên quan đến vụ việc, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó hiệu trưởng Đại học Thủy Lợi, cho biết 3 nạn nhân L.B.T., G.V.N. và T.D.H. đều là cựu sinh viên của trường này. Họ vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành kỹ sư trước khi nghỉ Tết, khi chuẩn bị về quê thì gặp nạn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, nhiều người thân từ quê nhà ở Thanh Hóa đã đến nhà tang lễ, Bệnh viện Đống Đa, (Hà Nội), để hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận người thân tử vong trong vụ cháy thương tâm.

Một người thân nạn nhân cho biết, anh L.B.T. (SN 1997) đã tham gia học xong tại Trường Đại học Thủy Lợi, (Hà Nội). Hiện anh T. đang kinh doanh buôn bán ở Hà Nội. "Anh nó là L.B.Đ. (SN 1993) bảo ra đón em về quê, nhà chỉ có 2 anh em duy nhất thôi, ai ngờ giờ xảy ra cơ sự đau lòng đến như vậy", một người thân nạn nhân đau đớn nói.

Đến khoảng 19h cùng ngày, nhiều người thân từ quê nhà ở Thanh Hóa đã đến nhà tang lễ

Thông tin thêm về vụ việc, ông Vương Thái Dương, Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày. Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà trọ có 2 tầng tại ngõ 73, phố Tam Khương.

Bí thư phường cũng cho biết ngay khi phát hiện khói bốc lên, người dân và Công an phường Khương Thượng đã triển khai cứu hộ, cứu nạn nhưng không kịp vì ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Theo báo cáo từ UBND phường, các tầng của căn hộ này đều có bình chữa cháy và đã được tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH.

"Vụ cháy là sự việc rất đau lòng, điều không mong muốn nhưng trước hết tôi xin nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sự cố đáng tiếc trên địa bàn", Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng nói.

Trước đó, khoảng 14h chiều 4/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại phòng trọ ở số 3, ngõ 71, phố Tam Khương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vụ cháy đã khiến 4 nạn nhân tử vong thương tâm, 3/4 người trong số họ được xác định là sinh viên theo học tại các trường đại học tại Hà Nội và ngoài ra còn làm thêm nghề shipper.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-canh-dang-thuong-cua-2-anh-em-ruot-cung-tu-vong-trong-vu-chay-lam-4-nguoi-chet-ngay-ong-cong-ong-tao-20210205073532562.htm