Gia cảnh đặc biệt của kẻ dùng súng cướp ngân hàng tại Hòa Bình

Sau khi người mẹ già qua đời, Sỹ cũng rời khỏi địa phương, rồi từ đó bặt vô âm tín.

Chiều 3/11, Công an tỉnh Hòa Bình đã thông tin chính thức về vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 29/10.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 11h15 ngày 29/10, tại chi nhánh một ngân hàng ở địa phận phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), một đối tượng nam giới mặc áo mưa màu tím, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm một vật nghi là súng ngắn bất ngờ xuất hiện đe dọa 2 nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền khoảng hơn 200 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng dùng xe mô tô màu đỏ che BKS nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt hiện trường, đồng thời báo cáo phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để điều tra, làm rõ.

Qua xác minh, sáng 1/11, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình). Tới 20h ngày 2/11, Sỹ bị công an bắt giữ đang lẩn trốn tại số nhà 109 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Đối tượng Phạm Văn Sỹ tại CQĐT. Ảnh: MC

Đối tượng Phạm Văn Sỹ tại CQĐT. Ảnh: MC

Tại CQĐT, bước đầu Sỹ khai nhận, do nợ tiền của nhiều người, trước khi gây án 3 ngày, đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để gây án.

Sau khi bắt giữ Sỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ được số tiền 146.320.000 đồng, là số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng. Ngoài số tiền trên, đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan như: 1 áo khoác, 1 áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, một khẩu súng bắn đạn bi, xe mô tô do Sỹ sử dụng để gây án.

Chi nhánh ngân hàng nơi Sỹ dùng súng gây ra vụ cướp. Ảnh:TL

Ngày 4/11, trao đổi với PV, ông Đinh Công Tiến - Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết: Phạm Văn Sỹ là công dân địa phương. Trước đây đối tượng sinh sống cùng người mẹ già, hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn.

Bản thân Sỹ chỉ học hết cấp 2 rồi bỏ. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy.

Cách đây khoảng 4 năm, mẹ Sỹ mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Sau khi lo tang lễ cho mẹ xong, Sỹ liền đi khỏi địa phương, mọi người thân quen cũng không biết đối tượng đi đâu và làm gì.

Kể từ thời điểm đó, Phạm Văn Sỹ không về lại nhà, kể cả ngày lễ hay tết Nguyên Đán. Tại địa phương, Sỹ chưa một lần có tiền án hay tiền sự, cũng chưa kết hôn với ai nên không có con cái.

C.Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/gia-canh-dac-biet-cua-ke-dung-sung-cuop-ngan-hang-tai-hoa-binh-20201104215227997.htm