Gia cảnh cùng quẫn của người phụ nữ mang trọng bệnh

Chồng bị bệnh mất trí nhớ, con trai bị bệnh chậm phát triển trí tuệ từ nhỏ, bản thân chị bị bệnh ứ sắt, hàng tháng phải truyền máu, cuộc sống của gia đình chị Mã Thị Hồng (40 tuổi, tổ 9, ấp Đông, xã Long Phước, TP. Bà Rịa) rơi vào cảnh cùng quẫn.

Mẹ con chị Mã Thị Hồng tách hạt điều để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Mẹ con chị Mã Thị Hồng tách hạt điều để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nhà chị Hồng nằm sâu trong con đường số 70, ấp Đông, xã Long Phước, TP. Bà Rịa. Đây là ngôi nhà tình thương, được xây tặng từ năm 2002, nay đã xuống cấp, tường loang lổ những vết ố vàng, nứt nẻ. Nền lát gạch cũng đã rạn nứt, sụt lún. Bên trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tủ thờ cũ kỹ. Cửa sổ phòng khách được buộc dây cố định để không bị rơi ra khi có gió lùa…

Chị Hồng cho biết, năm 2001, chị kết hôn với anh Nguyễn Quang Minh (SN 1968) và đến năm 2003 thì sinh được cháu Nguyễn Minh Trí. Tuy nhiên, Trí không được như bao đứa trẻ bình thường khác mà bị chậm phát triển trí tuệ từ lúc 1 tuổi. Từ năm lớp 4, Trí được gửi vào học tại Trường Khuyết tật tỉnh nhưng đã nghỉ học từ lớp 11. “Gia đình tôi ai cũng bị bệnh. Chồng tôi bị bệnh mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc mê, hay đi lang thang, ai thuê gì làm nấy, có khi ngủ luôn ngoài đường. Bản thân tôi bị bệnh ứ sắt từ lúc 10 tuổi đến giờ, hàng tháng phải đi truyền máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, chị Hồng nói với giọng buồn buồn.

Hiện nay, nguồn thu nhập chính của gia đình chị Hồng là khoản tiền công ít ỏi từ công việc tách hạt điều, với khoảng 30 ngàn đồng/ngày. Ngày nào con trai phụ giúp thì được khoảng 50 ngàn đồng. Chồng chị hầu như không phụ gì được cho gia đình. Thương cho hoàn cảnh của con gái, hàng ngày ba mẹ chị lo cơm nước cho cả nhà. Ngoài ra, bà con lối xóm cũng đóng góp hỗ trợ gia đình chị mỗi tháng hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản tiền ít ỏi đó vẫn không đủ để chi trả sinh hoạt phí và chạy chữa thuốc thang (khoảng gần 3 triệu đồng/tháng) cho chị. Vì vậy, cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Nhiều lúc đến đợt truyền máu nhưng không có tiền, chị đành phải ở nhà chống chọi với cơn đau.

Bản thân mang trọng bệnh, nhưng chị không lo cho mình mà chỉ lo nếu một ngày chị nằm xuống sẽ không có người chăm sóc chồng và con. “Tôi mong có tiền trị bệnh hàng tháng để kéo dài sự sống, đặng còn chăm lo cho chồng và con”, chị Hồng bày tỏ.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Phước xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Mã Thị Hồng rất khó khăn khi cả 3 người đều bị bệnh. Địa phương cũng lưu ý ưu tiên, vận động các nhà hảo tâm và bà con lối xóm giúp đỡ hàng tháng, đồng thời tặng quà gia đình chị Hồng vào các dịp lễ, Tết. “Tuy nhiên, chúng tôi biết khoản hỗ trợ ấy chỉ giúp chị phần nào trang trải cho gia đình. Về lâu dài, chi phí chữa trị bệnh rất tốn kém và vượt ngoài khả năng của gia đình, trong khi địa phương còn khó khăn nên chúng tôi rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm và cộng đồng, để gia đình chị vượt qua khó khăn”, ông Dũng nói.

Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với gia đình chị Mã Thị Hồng có thể liên lạc với Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3.533.533 - 0941.666.000, số tài khoản: 0081001347137, Vietcombank Vũng Tàu) hoặc liên hệ với chị Mã Thị Hồng theo địa chỉ: Tổ 9, ấp Đông, xã Long Phước, TP. Bà Rịa, điện thoại 0522.738.611.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/gia-canh-cung-quan-cua-nguoi-phu-nu-mang-trong-benh-886434/