Gia cảnh của nữ tiểu thương bị cướp sát hại kinh hoàng

Lãnh đạo xã cho biết, nữ tiểu thương bị cướp sát hại dã man là người hiền lành, chịu khó làm ăn.

Người thân nạn nhân Vũ Thị Ngà chờ nhận thi thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm hung thủ sát hại chị Vũ Thị Ngà (36 tuổi, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 18/12, chị Vũ Thị Ngà và chị Trần Thị Thêm cùng buôn bán cá. Khi tới địa bàn thôn Hố Trú, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thì bị cướp sát hại.

“Đối tượng cứa cổ, đâm vào người chị Ngà nhiều nhát. Đối tượng cướp hoa tai, tiền, điện thoại nhưng không lấy xe máy của nạn nhân. Theo người phụ nữ đi cùng nạn nhân (chị Thêm), có 2 đối tượng gây ra vụ cướp”, một cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia điều tra thông tin.

Trao đổi với PV về chị Ngà, ông Vũ Trí Hường, Chủ tịch UBND xã Đan Hội (nơi nạn nhân sinh sống) cho biết, chị Ngà và chồng có hai con (một trai, một gái, hiện đang học cấp 2). Ở địa phương chị Ngà được bà con hàng xóm nhận xét là người hiền lành, chịu khó làm ăn, kinh tế gia đình khá giả.

“Vợ chồng cô Ngà sống chân thật, chịu khó làm kinh tế. Sáng đi buôn cá chiều đi đánh bóng chuyền ở sân của xã. Ngoài ra, vợ chồng nuôi cá”, ông Hường chia sẻ.

Ông Hường cho biết, do cá gia đình nuôi chưa đến kỳ thu hoạch nên hằng ngày chị Ngà bán cá đồng do chồng và bố chồng đánh bắt được ở quanh làng. Khoảng 2,3 tuần nay, chị Ngà được chị Thêm mách mối cùng nhau đi lấy cá mang bán ở địa bàn tỉnh Hải Dương.

“Tôi có nghe kể lại là khoảng 3h sáng ngày 18/12, có người gọi có ít cá ngon ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam nên chị Ngà và chị Thêm cùng đi với nhau. Sau đó bị cướp tài sản ở khu vực cánh đồng vắng. Nạn nhân không đưa thì bị đâm tử vong”, ông Hường nói.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gia-canh-cua-nu-tieu-thuong-bi-cuop-sat-hai-kinh-hoang-940742.html