Gia cảnh cơ cực của gia đình có 3 người bị bệnh tâm thần

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (128/3, Lưu Chí Hiếu, khu phố 10, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) gần 20 năm nay vật lộn nuôi 2 con bị bệnh tâm thần. Tình cảnh của chị càng bi đát hơn, khi gần đây, chồng của chị là anh Bùi Văn Long (54 tuổi) cũng có những biểu hiện rối loạn tâm thần, vừa không có khả năng lao động, vừa hay nổi giận vô cớ.

Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của chị Tuyền khi dỗ dành được 2 con trai ngồi yên.

Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của chị Tuyền khi dỗ dành được 2 con trai ngồi yên.

Căn nhà nhỏ ở khu phố 10, phường Thắng Nhất của chị Tuyền gần như chẳng khi nào yên ắng. 2 con trai của chị: Bùi Văn Duy (20 tuổi) và Bùi Linh Phát (16 tuổi) thường xuyên gào khóc, ném đồ đạc tứ tung. Khi chúng tôi đến, chị Tuyền phải dỗ dành mãi, 2 cậu con trai mới yên lặng một chỗ bên chiếc võng nhỏ, gần như là vật dụng duy nhất trong căn phòng khách trống trải.

Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Tuyền ngậm ngùi: “Từ nhỏ Duy và Phát đều có biểu hiện không giống như những bạn bè cùng trang lứa, chậm lẫy, bò, ngồi, đi, đứng, nói. Nhưng so với anh trai, Phát tính khí nóng nảy và hay gây chuyện. Đi khám, bác sĩ cho biết Duy và Phát bị thiểu năng trí tuệ, não phát triển không bình thường. 2 vợ chồng đã cố vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con nhưng đành bất lực”.

2 con ngày càng lớn, “cơm bữa đói bữa no”, nên chị Tuyền muốn tìm việc làm để có thêm thu nhập, đủ trang trải cuộc sống. Nhưng mỗi lần mẹ vắng nhà, 2 đứa lại kêu gào, đập phá đồ đạc và trèo tường bỏ đi. Chị Tuyền đành phải bỏ công việc, ở nhà trông con. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ của chồng.

Nhưng bất hạnh lại tiếp tục ập đến. Gần đây, chồng của chị Tuyền phát bệnh rối loạn tâm thần, không tỉnh táo như người bình thường. Những lúc lên cơn, anh thường nóng giận vô cớ. Thậm chí có lúc đánh vợ mà không vì lý do gì. Từ ngày chồng đổ bệnh, không còn đi làm được nữa, cả nhà chị Tuyền chỉ sống bằng 1,5 triệu đồng tiền trợ cấp Bảo trợ xã hội.

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Tuyền, bà Giang Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết: “Hoàn cảnh chị Tuyền quá khó khăn, một mình chị phải nuôi chồng và 2 đứa con đều bị tâm thần. Tôi rất mong thông qua Báo BR-VT, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyền vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu), điện thoại: 0254.3.533.533- 0941.666.000. Tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp giúp đỡ gia đình qua số điện thoại: 0366.348.074.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202001/gia-canh-co-cuc-cua-gia-dinh-co-3-nguoi-bi-benh-tam-than-889027/