Giá cả 'nhảy múa' giữa đại dịch, chợ thuốc Hapulico bán khẩu trang như thời bao cấp

Giữa đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona (virus Vũ Hán) gây ra, giá mặt hàng khẩu trang 'nhảy múa', liên tục tăng phi mã. Trước thực trạng đó, chợ thuốc Hapulico (Hà Nội) đã tổ chức bán khẩu trang kiểu tem phiếu như... thời bao cấp.

Đầu giờ chiều 1/2, có mặt tại Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu (hay còn gọi là chợ thuốc Hapulico) trên đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), ghi nhận của phóng viên Báo Công lý cho thấy hoạt động của các tiểu thương vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có duy nhất một điều là mặt hàng khẩu trang vô cùng khan hiếm, cháy hàng, nhiều nhà thuốc đã treo biển: “Không bán khẩu trang, nước rửa tay khô, xin miễn hỏi!”. Phóng viên đã vào hỏi rất nhiều nhà thuốc, nhưng đều nhận được cái lắc đầu: Không bán khẩu trang.

 Nhiều cửa hàng treo biển không bán mặt hàng khẩu trang.

Nhiều cửa hàng treo biển không bán mặt hàng khẩu trang.

Tới khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi nghe tin chợ thuốc Hapulico phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức bán mặt hàng khẩu trang, hàng trăm tiểu thương, nhân viên cửa hàng thuốc, người dân đã đổ xô tới mua, khiến khung cảnh vô cùng nhốn nháo, hỗn loạn xen vào đó là tiếng hò hét của lực lượng bảo vệ. Chỉ tới khoảng 14 giờ, khi lực lượng Công an địa phương và Quản lý thị trường tới, khung cảnh mới bớt nhốn nháo.

Người xếp hàng mua khẩu trang kéo dài từ sảnh tới ngoài lối vào.

Tới 14 giờ 15 phút, việc bán mặt hàng khẩu trang được bắt đầu. Hàng trăm người xếp thành nhiều hàng, ken kín, kéo dài từ giữa sảnh tới ngoài cửa để chờ mua hàng. Theo hướng dẫn của bộ phận tổ chức, mỗi người sẽ được phát một phiếu mua hàng, là điều kiện để được mua một hộp khẩu trang. Sau khi nhận phiếu, khách hàng sẽ tới trực tiếp nhà thuốc ở chợ thuốc để mua, hoặc chờ bộ phận tổ chức bán hàng, rồi quay lại xếp hàng để mua như khi nhận phiếu.

Người mua hàng xem lại số phiếu mình nhận được.

Dù khung cảnh bớt hỗn độn, không có việc chen lấn, xô đẩy như khi chưa có lực lượng chức năng, nhưng một vài nhân viên hiệu thuốc thiếu ý thức đã chen ngang, không chịu xếp hàng theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự quan ngại khi nhiều đồng chí thuộc lực lượng Công an, Quản lý thị trường và bộ phận tổ chức bán khẩu trang của chợ thuốc Hapulico không đeo khẩu trang, không sử dụng bất kỳ trang thiết bi y tế bảo hộ nào khi làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận được phiếu, nhiều người đã đi thẳng lên tầng 2, tới nhà thuốc được ghi trong phiếu để mua khẩu trang. Tại nhà thuốc 239, khung cảnh nhốn nháo, hỗn độn, người mua hàng chen lấn, “vây” kín nhà thuốc, mất lối đi hành lang. Nhân viên nhà thuốc nhiều lần bày tỏ sự bức xúc vì sự thiếu ý thức của một vài cá nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá khẩu trang tại nhà thuốc 239 là 75.000 đồng/hộp. Ngay sau khi nhận được báo giá, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng giá 75.000/hộp là tương đối cao, bởi ngày thường giá mặt hàng này chỉ 35.000 đồng đến 40.000 đồng. Tuy nhiên, có người lại cho rằng 75.000 đồng/hộp khẩu trang vẫn là rẻ. Còn tại nhà thuốc 229, lượng người mua ít hơn nhiều so với nhà thuốc 239. Giá khẩu trang tại nhà thuốc này là 70.000 đồng, rẻ hơn so với nhà thuốc 239 là 5.000 đồng.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/gia-ca-nhay-mua-giua-dai-dich-cho-thuoc-hapulico-ban-khau-trang-nhu-thoi-bao-cap-330012.html