Giả bị bắt cóc để không phải đi làm

Chàng trai người Mỹ bị bắt và mất việc sau khi khai báo thông tin không đúng sự thật, dàn dựng cảnh bị bắt cóc để không phải đi làm.

Soules nằm bên đường lúc được cảnh sát tìm thấy. Ảnh: O.C.

Chiều 10/2, cảnh sát ở Coolidge, bang Arizona, nhận được cuộc gọi khẩn cấp, thông báo có một người đàn ông đang nằm bên đường, hai tay bị trói ra sau. Một chiếc xe cảnh sát đã được huy động tới hiện trường và báo cáo lại rằng thực ra họ thấy một chàng trai trẻ dường như bị trói, bỏ lại bên đường.

Nạn nhân, được xác nhận là Brandon Soules, 19 tuổi, sau đó kể rằng cậu bị hai gã đàn ông đeo mặt nạ bắt cóc. Ban đầu chúng đánh vào đầu, rồi đánh cậu bất tỉnh trước khi chở đi rồi vứt ở nơi mà cảnh sát tìm thấy. Tuy nhiên, những gì mà chàng trai kể không phải sự thật.

"Ban đầu, cậu ấy nói với cảnh sát rằng có hai người đàn ông đeo mặt nạ bắt cóc mình, đánh bất tỉnh rồi chở trên xe, vứt ở nơi cậu ta được phát hiện", cảnh sát nói. "Các nhà điều tra của Coolidge đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và các bằng chứng cho thấy câu chuyện của cậu ta hoàn toàn là bịa đặt và không có vụ bắt cóc hay hành hung nào cả".

Soules khẳng định những kẻ bắt cóc muốn đòi số tiền mà bố cậu từng giấu ở đâu đó trong thị trấn, nhưng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy điều đó. Lúc xem video do camera giám sát ghi lại, cảnh sát cũng không tìm thấy điều gì giống như lời khai của Soules. Sau khi bị thẩm vấn lại, chàng trai trẻ mới thừa nhận đã dàn dựng tất cả.

Soules khai hôm đó, cậu không muốn đi làm nên đã tự dàn dựng việc mình bị bắt cóc. Soules tự nhét một chiếc khăn vào miệng, sau đó sử dụng sợi dây da để trói tay mình ra sau. Cuối cùng, cậu tự nằm ra vệ đường nơi người ta phát hiện ra và chờ cho tới khi cảnh sát tới "giải cứu".

Ngày 17/2, Soules bị bắt vì báo cáo thông tin không đúng sự thật cho cảnh sát. Do nói dối nên chàng trai này cũng đã bị công ty sa thải.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/gia-bi-bat-coc-de-khong-phai-di-lam-20210227083456277.htm