'Giả Bảo Ngọc' 56 năm giấc mộng Hồng Lâu

35 năm như một giấc mộng nhân sinh, người đến người đi xung quanh 'hòn đá thiêng' sinh mệnh.35 năm giấc mộng Hồng Lâu, ngoảnh đầu nhìn lại thấy nhân duyên giữa Giả Bảo Ngọc với Âu Dương Phấn Cường mãi là điều tuyệt ái.

Nhân duyên kì ngộ của anh tạp vụ đáng yêu với huyền nhân "Giả Bảo Ngọc"

Âu Dương Phấn Cường sinh năm 1963 tại một nông trang của tỉnh Thâm Quyến, Bắc Kinh.

Âu Dương Phấn Cường với vẻ ngoài "dễ thương" đúng nghĩa.

Năm 1977, ông gia nhập công ty điện ảnh Nga My khi vừa bước sang tuổi 14.

Tuy nhiên, khi ấy, đạo diễn nhận xét, nam diễn viên có gương mặt búp bê, "quá già để vào vai nhi đồng, và quá trẻ để vào vai thanh niên".

Chính vì vậy, Âu Dương Phấn Cường không nhận được vai diễn. Nhìn mọi người tập luyện, cậu thanh niên trẻ tuổi yêu nghiệp diễn xuất vừa ngưỡng mộ, vừa tủi thân.

"Tôi giống như người thừa của công ty. Mọi người nhờ vả gì, tôi giúp cái đó. Phòng làm việc bẩn, không ai quét, tôi liền cầm chổi lên. Nghĩ lại thấy mình giống như một người tạp vụ chứ không phải một diễn viên trong đoàn" – Âu Dương Phấn Cường kể lại.

Năm 1983, đạo diễn Vương Phù Lâm tới Bắc Kinh chọn diễn viên cho bộ phim Hồng Lâu Mộng được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết chương hồi cùng cùng tên của tác giả Tào Tuyết Cần, vừa nhìn thấy Âu Dương Phấn Cường, đạo diễn đã mời anh tới thử vai.

Khi biết tin mình được chọn vào vai Giả Bảo Ngọc, nam diễn viên kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể, người tự ti như tôi, dường như là người vô dụng ở đoàn, làm gì có đạo diễn nào muốn cho tôi diễn vai Giả Bảo Ngọc? Đó là chuyện không thể".

Vào vai quan trọng trong Hồng Lâu Mộng - một trong "tứ đại danh tác" vốn đã là một áp lực, hơn nữa, Âu Dương Phấn Cường lại là diễn viên cuối cùng được chọn. Khi gia nhập đoàn, nam diễn viên đã gặp rất nhiều khó khăn.

"Lúc mới bắt đầu, tôi hơi ngờ nghệch bởi tôi tới muộn hơn mọi người 3 tháng. Trước đó, mọi người được tham gia huấn luyện ở Viên Minh còn tôi thì không, tôi chẳng quen biết ai. Tới đó, tôi thấy mọi người rất thân thiết với nhau, bản thân mình là một người xa lạ. Vì cảm thấy lo lắng nên lúc nào mặt tôi cũng căng thẳng, rất may đạo diễn Vương luôn động viên, ông nói, nếu đóng không hợp vai có thể đổi vai khác" – Âu Dương Phấn Cường tâm sự.

Âu Dương Phấn Cường trên phim trường phim Hồng Lâu Mộng năm 1986.

Trước khi bấm máy, đạo diễn nhận xét, Âu Dương Phấn Cường có đôi mắt trong veo, nụ cười đáng yêu, tuy nhiên, cằm hơi ngắn, lên hình sẽ không đẹp.

Âu Dương Phấn Cường thời trẻ.

Nghe vậy, Âu Dương Phấn Cường quyết định đi chỉnh cằm. Về sau, Phấn Cường thú nhận, mỗi lần nhìn mình trong gương, nhớ lại khuôn mặt trước kia, anh cảm thấy có chút hối hận.

Âu Dương Phấn Cường hóa thân "xuất thần" thành Giả Bảo Ngọc huyền thoại trong "tứ đại điển" Hồng Lâu Mộng.

Khi Hồng Lâu Mộng phát sóng, vai diễn Giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường được khán giả nhiệt tình đón nhận và được liệt vào hàng kinh điển của màn ảnh Trung Hoa, sánh ngang với Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng.

Năm đó, đạo diễn Vương Phù Lâm nhấn mạnh rằng: "Không ai có thể thể hiện được vai diễn Giả Bảo Ngọc tuyệt vời hơn Âu Dương Phấn Cường".

Sau khi Hồng Lâu Mộng phát sóng, sự nghiệp của Âu Dương Phấn Cường lên như diều gặp gió.

Chú thích ảnh

Nam diễn viên nhận được vô số lời mời đóng phim của nhiều đạo diễn nhưng các vai diễn sau đó đều mờ nhạt bởi Âu Dương Phấn Cường đã "chết" theo vai Giả Bảo Ngọc năm nào.

Cảm thấy sự nghiệp diễn viên không khởi sắc, Âu Dương Phấn Cường quyết định chuyển sang làm đạo diễn sau khi tốt nghiệp đại học Thâm Quyến và khóa học về đạo diễn ở Tứ Xuyên.

Là đạo diễn từ năm 24 tuổi (1989), ông khá thành công trong vai trò này, tính đến nay, Âu Dương Phấn Cường đã có hơn 50 bộ phim lớn nhỏ đủ đề tài, như: Trở về Lhasa, Love Can Come Again, Vương Hy Phượng, Mặt trời hoàng hôn, Vì không có gió, Ẩn tình, Mẹ tôi ở Tây Tạng...

Đặc biệt phim truyền hình dài 20 tập Yêu trong mùa mưa do Âu Dương Phấn Cường cầm trịch gây được tiếng vang và được khán giả Trung Quốc vô cùng yêu thích.

Nhìn Âu Dương Phấn Cường với vai trò đạo diễn, mọi người đã không còn thấy hình bóng Bảo Ngọc ngày nào, thay vào đó hình tượng một người đàn ông nam tính, chững chạc.

Nước mắt muộn màng ngày tiễn biệt "Lâm Đại Ngọc"

Năm 2007, người tình "Lâm Đại Ngọc" Trần Tiểu Húc qua đời vì bệnh hiểm nghèo, dàn diễn viên Hồng Lâu Mộng ngày ấy đều có mặt để tiễn biệt nữ diễn viên, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Âu Dương Phấn Cường.

Tang lễ đẫm nước mắt của người đẹp bạc phận Trần Hiểu Húc - Lâm Đại Ngọc.

Nhiều người buông lời trách Âu Dương Phấn Cường vô tình khi không tới đưa tiễn "tình cũ", trong khi "Bảo Thoa" Trương Lợi đã "mất tích" nhiều năm cũng từ Canada lặn lội trở về.

Trương Lợi, Âu Dương Phấn Cường, Trần Hiểu Húc, Đặng Tiệp (từ trái qua phải).

Sau đám tang Trần Hiểu Húc, Âu Dương Phấn Cường chia sẻ một bài viết với tiêu đề: "Vì sao tôi không gặp mặt Trần Hiểu Húc lần cuối".

Âu Dương Phấn Cường và Trần Hiểu Húc "Lâm Đại Ngọc"

Ông viết: "Hiểu Húc đã ra đi. Tôi như chết lặng, không ngờ Hiểu Húc lại ra đi sớm như vậy! Tang lễ Hiểu Húc tổ chức tại Thâm Quyến, vì bận công việc, tôi không thể tới tiễn biệt cô ấy, trong lòng tự trách, lẽ nào chúng tôi cũng giống như cặp đôi Bảo – Đại, không thể gặp nhau lần cuối…".

Tình yêu từ những trang sách và 2 đồng NDT

Trong Hồng Lâu Mộng, bi kịch tình yêu giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc khiến nhiều người thương cảm, nhưng trong cuộc sống, Âu Dương Phấn Cường lại có một cuộc sống gia đình đáng mơ ước.

Âu Dương Phấn Cường và bà xã Khang Lệ quen nhau từ khi ông còn là một diễn viên vô danh.

Thời điểm đó, cả hai cùng tham gia một bộ phim, nhưng Âu Dương Phấn Cường chỉ là diễn viên quần chúng, còn Khang Lệ - một cô gái xinh đẹp, có khí chất, thông minh, hoạt bát lại là nữ chính.

Âu Dương Phấn Cường và Khang Lệ.

Ngưỡng mộ sự thông minh và tính cách cởi mở của Khang Lệ, Âu Dương Phấn Cường đã ra sức theo đuổi cô.

Ông tâm sự: "Khi đó tôi vẫn còn non nớt, chưa yêu bao giờ, nên chỉ vận dụng nhưng thứ đọc được trong sách vở để theo đuổi cô ấy. Mỗi ngày tôi đều đọc sách, sau đó tìm Khang Lệ để chia sẻ về cảm nhận và suy nghĩ của mình. Chiêu này thế mà lại hiệu nghiệm. Ban đầu, Khang Lệ vốn không có cảm tình với tôi. Nhưng vì tôi "lì" quá nên cuối cùng cô ấy cũng phải rung động".

Thuở mới yêu, Âu Dương Phấn Cường không mấy dư dả bởi số tiền lương ít ỏi kiếm được ông đều đưa hết cho cha mẹ.

Ông kể: "Khi ấy, bố mẹ chỉ cho tôi 2 NDT mỗi tháng để tiêu vặt. Số tiền này chỉ đủ để mời cô ấy đi xem phim vài lần, ăn vài bát mì. Thế nên đã phần đều là cô ấy trả tiền".

Khi tình cảm của cả hai đang trong giai đoạn mặn nồng nhất, Âu Dương Phấn Cường bất ngờ được mời đóng Giả Bảo Ngọc.

Để quay Hồng Lâu Mộng, Âu Dương Phấn Cường phải theo đoàn phim tới Bắc Kinh. Chuyến đi tưởng không lâu mà kéo dài tới tận 3 năm trời.

Khi phim đóng máy, cũng là lúc Âu Dương Phấn Cường đón Khang Lệ về dinh sau nhiều năm chờ đợi.

"Con trai cứ thế lịm dần trên tay tôi, tôi đau lắm".

Sự nghiệp trên đà thăng tiến sau bộ phim Hồng Lâu Mộng, năm 1992, cặp vợ chồng hạnh phúc đón thành viên mới.

Nhưng oan nghiệt thay, chưa kịp tận hưởng hạnh phúc thì bi kịch ập xuống.

Đứa con trai – niềm vui duy nhất của đôi vợ chồng đã vĩnh viễn rời xa bởi viêm phổi sau hơn 1 tháng chào đời.

"Cuối cùng thì thằng bé vẫn ra đi, con trai cứ thế lịm dần đi ngay trên tay tôi, tôi đau lắm", Âu Dương Phấn Cường nghẹn ngào mỗi lần nhớ lại giây phút phải tiễn biệt con trai, nước mắt lưng tròng.

Sự ra đi của con là nỗi đau lớn nhất trong đời Âu Dương Phấn Cường. Nhưng khi đó ông vẫn phải mạnh mẽ vực dậy để làm chỗ dựa cho vợ.

Hơn nữa, bộ phim đầu tay Tình yêu giữa mùa mưa mà Âu Dương Phấn Cường đang đạo diễn vẫn còn dang dở, ông phải tiếp tục làm việc để không khiến đoàn phim bị ảnh hưởng.

Không còn các nào khác, Âu Dương Phấn Cường đành đưa Khang Lệ đến phim trường để vừa làm việc, vừa chăm sóc vợ vượt qua nỗi đau mất con.

"Giả Bảo Ngọc" lặng lẽ rơi những giọt nước mắt khi nhớ về kỉ niệm đau buồn mà ông không thể quên.

Người ta bảo Âu Dương Phấn Cường già nhanh quá, mới ngoài 50 tuổi mà tóc ông đã bạc trắng hết rồi.

Một phần nguyên nhân có lẽ là vì chuyện con trai mất vẫn luôn canh cánh trong lòng ông, bởi mỗi khi nhắc tới nỗi đau này Âu Dương Phấn Cường đều rơi lệ.

Hạnh phúc gõ cửa tuổi xế chiều

Nỗi đau dần theo thời gian mà nguôi dần, năm 1996, vợ chồng Âu Dương Phấn Cường vỡ òa trong hạnh phúc khi cô con gái Âu Dương Phấn Hâm chào đời.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Âu Dương Phấn Cường.

Cô bé là món quà vô giá mà ông trời đã bù đắp lại cho họ sau khi con trai đầu lòng qua đời.

Hình ảnh đời thường của hai cha con.

Âu Dương Phấn Hâm thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của cả bố và mẹ.

Ngay từ khi 16 tuổi, cô bé đã đạo diễn và tham gia diễn xuất trong bộ phim ngắn Phía sau xe đạp – tác phẩm đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình.

Nhan sắc xinh đẹp của Âu Dương Phấn Hâm.

Mới đây, Âu Dương Phấn Hâm vừa tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, và nhận được không ít vai diễn.

Cuộc sống gia đình "Giả Bảo Ngọc" viên mãn ở tuổi xế chiều, Khang Lệ là một người mẹ, người vợ đảm đang, biết cách chăm chồng, dạy con.

Nhiều người khen cô biết "dạy" chồng, Âu Dương Phấn Cường không hút thuốc, không đánh bài, không nhậu nhẹt.

Đổi lại, Âu Dương Phấn Cường rất mực chiều vợ, biết vợ thích đi du lịch, khi không phải đón phim, dành toàn bộ thời gian đi chơi, nắm tay người vợ đã đi cùng ông quá nửa đời người bằng ánh nhìn cảm ơn và trìu mến.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-bao-ngoc-56-nam-giac-mong-hong-lau-a409488.html