'Ghi' 4 bàn, Derby County thua đau Chelsea ở League Cup

Kỳ tích không tái diễn với Derby County khi đội bóng của cựu danh thủ Frank Lampard dù ghi đến 4 bàn thắng vẫn thất thủ trên sân Stamford Bridge của Chelsea tại vòng 1/8 League Cup.

Chelsea thắng may Derby County trên sân nhà:

Từng loại được "ông kẹ" Man United ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh ở loạt đá luân lưu cân não, đội bóng đang chơi ở giải Hạng nhất Derby County tự tin sẽ đánh bại tiếp một "đại gia" khác là Chelsea tại vòng 1/8 dù phải đến làm khách trên sân đối thủ này. Người London nói nhiều về trận đấu trước giờ bóng lăn và âu lo trước khả năng thất bại của Chelsea khi dẫn dắt Derby County không ai khác hơn Frank Lampard, một cựu danh thủ mà tên tuổi đã trở thành huyền thoại với những năm tháng khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Ngày về đáng nhớ của Lampard tại sân Stamford Bridge

Ngày về đáng nhớ của Lampard tại sân Stamford Bridge

Mới phút thứ 5, tỉ số trận đấu đã được mở do công một cầu thủ Derby là Fikayo Tomori nhưng đáng tiếc khi đây lại là pha đá phản sau quả tạt bóng của hậu vệ phải Davide Zappacosta phía Chelsea. Bàn thua khiến đội khách choáng váng như chỉ đúng 4 phút sau, Jack Marriott đã tung cú sút cháy lưới của thủ thành Willy Caballero, gỡ hòa 1-1 cho Derby County.

Jack Marriott gỡ hòa 1-1 cho Derby

"Kịch bản" điên rồ của trận đấu tái diễn ra không lâu sau đó khi ở phút 21, vẫn từ quả tạt bóng cánh phải của Zappacosta, một trung vệ khác của Derby County là Richard Keogh lúng túng để bóng chạm chân đi luôn vào lưới nhà. Phút 27, pha phản công nhanh của Derby kết thúc bằng cú dứt điểm quyết đoán của Martyn Waghorn, gỡ hòa 2-2 cho đội khách.

Zappacosta lập hat-trick kiến tạo 3 bàn thắng

Số phận trận đấu được định đoạt ở phút 41 khi vẫn là Zappacosta nhả bóng cho Cesc Fabregas dứt điểm trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Chelsea ở trận cầu "ma ám" trong ngày Halloween! "The Blues" như vậy vẫn chưa để thua bất cứ trận đấu nào trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa.

Fabregas (4) ấn định chiến thắng 3-2 cho Chelsea ngày "ma ám"

Son Heung-min đưa Tottenham vào tứ kết:

Chelsea chật vật giành vé vào tứ kết League Cup trong khi cũng tại London, trận derby giữa West Ham và Tottenham khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho "Gà trống". Ngôi sao Son Heung-min ghi bàn ở đầu mỗi hiệp đấu, giúp đội khách Tottenham dẫn trước 2-0 từ phút 54.

Son Heung-min lập cú đúp cho Tottenham

Cựu cầu thủ Arsenal Lucas Perez rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội chủ nhà West Ham với pha lập công phút 71 nhưng cách biệt hai bàn được tái lập sau đó ít phút với bàn thắng của Fernando Llorente. Tỉ số 3-1 được giữ nguyên đến hết trận và Tottenham giành vé đi tiếp, "giải hạn" cho chính mình sau trận hòa đáng tiếc 2-2 với PSG tại Champions League rồi thất bại 0-1 trước Man City cách đây hai ngày ở giải Ngoại hạng.

Fernando LLorente ghi bàn quyết định cho đội khách

Thử thách của thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ đến tại vòng tứ kết vào ngày 17-12 khi họ sẽ phải gặp đối thủ cùng thành phố Arsenal. "Pháo thủ" với thành phần mạnh nhất và dù được đá trên sân nhà nhưng cũng chỉ có thể đánh bại đối thủ đang chơi ở giải Hạng nhì Blackpool với tỉ số 2-1.

"Ma" dọa cầu thủ chủ nhà West Ham

Ngoại trừ trận đấu giữa Leicester và Southampton bị hoãn do sự cố tai nạn máy bay cũng như trận Man City và Fulham chưa diễn ra, 6 suất vé vào tứ kết đã được xác định và BTC giải đã bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các đội như sau: Arsenal gặp Tottenham; Chelsea đối đầu Bournemouth (thắng 2-1 Norwich), Middlesbrough gặp Burton, và đội thắng cặp Leicester- Southampton sẽ là chủ nhà cho cuộc đối đầu với đội thắng của cặp đấu Man City- Fulham.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ghi-4-ban-derby-county-thua-dau-chelsea-o-league-cup-20181101072901719.htm