Ghen tuông sát hại 'vợ hờ'

Do thấy người 'già nhân ngãi…' với mình nghe điện thoại của người đàn ông khác và định đi ra ngoài gặp người đó, gã 'chồng hờ' đã ra tay bóp cổ người tình đến chết rồi đi tự thú.

Chiều (19/6), TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lý Thanh Long (SN 1993, ngụ tại Bến Tre) 18 năm tù về tội “giết người”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho cha mẹ bị hại 100 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo chỉ vì ghen tuông vô cớ mà ra tay sát hại vợ mình, hành vi mang tính côn đồ nhưng xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, ra tự thú, có bồi thường cho bên bị hại, nạn nhân, cũng có phần lỗi nên được giảm nhẹ tội.

Lý Thanh Long ân hận vì đã giết vợ

Lý Thanh Long ân hận vì đã giết vợ

Theo cáo trạng, Lý Thanh Long và chị Huỳnh Thùy T. chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Năm 2017, Long và T. từ Bến Tre vô TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ và mưu sinh.

Tuy nhiên, do quá trình chung sống đôi tình nhân “…non vợ chồng” thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T. dọn ra phòng trọ khác.

Khoảng 21 giờ ngày 5/8/2019, Long chạy xe máy của T. đến phòng trọ T. trả xe và kiếm cớ làm hòa.

Chị T. không cho Long vào phòng và đuổi đi nhưng Long vẫn cố tình vào ôm vợ ân ái, làm hòa. Những tưởng sau khi ân ái cả hai sẽ trở lại với nhau, nhưng ngay sau đó có người gọi điện cho T. rồi hẹn gặp.

Thấy vậy, Long hỏi ai gọi thì T. không trả lời và định đi ra ngoài. Long không cho T. đi, nên giữa hai người xảy ra xô xát. Long cố gắng ngăn cản không cho chị T. ra ngoài. Chị T. thì ngược lại, vẫn muốn đi. Cơn ghen nổi lên, Long đè lên người vợ và bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Sau khi gây án, Long hối hận có dùng dao cứa vào tay và gọi điện cho mẹ và Công an trình bày việc mình giết chị T.

Tại phiên tòa, Long khai nhận do ghen tuông nên tức giận bóp cổ vợ mình, cảm thấy hối hận và xin lỗi cha mẹ chị T, xin được án nhẹ để sớm về phụng dưỡng cha mẹ.

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/ghen-tuong-sat-hai-vo-ho-599705/