Ghen tuông, người đàn ông mang mìn đến dọa giết cả nhà vợ

Vĩnh thừa nhận do ghen tuông nên mang mìn đến nhà mẹ vợ (ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với ý định giết chết chị Loan.

Ngày 21/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Vĩnh (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018 giữa Vĩnh và vợ là Nguyễn Thị Tố Loan (36 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ bỏ về nhà mẹ ruột ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Nguyên Vũ.

Bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Nguyên Vũ.

Vĩnh nhiều lần đến nhà nói chuyện nhưng chị Loan không đồng ý quay về và đòi ly hôn. Ngày 5/10/2018, bị cáo lên mạng xã hội dọa sẽ giết chết vợ.

Vĩnh còn quay video cho chị Loan thấy 2 quả mìn (loại dùng để đánh cá) mà anh ta đã nhặt được trước đó với hy vọng vợ sẽ quay về với mình.

Tối 8/10/2018, sau khi uống rượu, Vĩnh lấy 2 quả mìn và bật lửa bỏ vào túi quần, điều khiển xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Nhành (mẹ chị Loan, ở phường Mân Thái). Theo lời bị cáo, mục đích anh ta đến đây là để nổ mìn giết chết chị Loan.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì người phụ nữ 36 tuổi không có nhà. Bà Nhành và Nguyễn Thanh Sang (em chị Loan) ra đuổi Vĩnh về thì hai bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, Vĩnh dọa sẽ châm lửa nổ mìn cho mọi người chết. Sợ anh rể châm lửa nổ mìn, Sang tri hô và người dân xung quanh khống chế Vĩnh giao cho công an. Tại phiên tòa, Vĩnh khai nghi vợ ngoại tình nên có ý định nổ mìn giết chết vợ.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ghen-tuong-nguoi-dan-ong-mang-min-den-doa-giet-ca-nha-vo-post981059.html