Ghen tuông, đâm chết tình địch, khống chế người yêu

Nam thanh niên bất ngờ xông vào ban quản lý chung cư đâm chết tình địch và đâm người yêu bị thương.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Phong Thanh

[VIDEO] Hiện trường vụ việc

Khoảng 13 giờ 45 ngày 26.6, tại một chung cư ở đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2 (TP.HCM) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Nạn nhân được xác định là anh H.L.E (40 tuổi, ngụ tại P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) và chị N.T.V (23 tuổi).

Nghi phạm Trương Thái Nguyên (23 tuổi, quê An Giang) bị bắt giữ ngay sau đó.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Phong Thanh

Theo điều tra ban đầu từ công an, thời điểm trên, anh E. đang làm việc tại phòng của Ban quản lý chung cư thì có chị V. tới ngồi chơi với anh E. bất ngờ Nguyên chạy xe máy tới, dừng xe gần đó, tay cầm dao xông vào phòng đâm anh E. nhiều nhát vào người và một vết cắt chí mạng ở cổ làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, nghi phạm quay sang kẹp cổ chị V., đâm một nhát và khống chế nạn nhân khiến nạn nhân bị thương.

Phát hiện vụ việc, nhiều người chạy tới can thiệp và báo Công an Q.2. Công an Q.2 đến khống chế và bắt được Nguyên.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Phong Thanh

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên khai là người yêu của chị V. Nghe tin chị V. đang yêu anh E. và sắp tiến tới hôn nhân nên đã ra sát hại anh E.

Đến chiều cùng ngày, Công an Q.2, phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công Nguyên

Phong Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ghen-tuong-dam-chet-tinh-dich-khong-che-nguoi-yeu-977236.html