Ghé thăm 'xóm đường tàu' vào những ngày cuối đông
Ghé thăm phố đường tàu những ngày tháng 4, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu nơi đây.
Trải dài cùng với bề dày lịch sử của đất nước, tuyến đường sắt Bắc - Nam như một điểm nhấn ấn tượng trong bức tranh tái hiện một Hà Nội cổ kính và rêu phong.
Tuyến đường sắt nằm lặng lẽ xuyên qua các trục đường Trần Quý Cáp, Lê Duẩn, Long Biên rồi trải đi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn như một nhân chứng sống chứng kiến mọi thăng trầm của Hà Nội xưa và nay.
Tuy nhiên, hai bên đường tàu là khu dân sinh, các hàng quán phục vụ nhu cầu của du khách thập phương đến thăm quan phố đường tàu.
Dù đã được cảnh báo là nguy hiểm khi mà khoảng cách từ nhà ra đến đường ray chỉ tầm 1m. Đặc biệt, là khi có đoàn tàu chạy qua, con đường và toàn bộ những căn nhà đều trở lên rung lắc.
Nhưng không vì thế mà phố đường tàu lại thiếu đi sức hút, hoặc giả, chính vì vậy mà tạo lên sự lôi cuốn riêng tại "phố đường tàu" đối với khách thập phương.
Ghé thăm phố đường tàu vào những ngày tháng 4, nhưng bao trùm nơi đây là không khí vắng vẻ, đìu hiu đến lạ thường.
Khác hẳn với cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ của dòng xe trẩy hội sau những dịp lễ lớn, phố đường tàu "nằm im phăng phắc" với màu của rêu phong.
Quang cảnh ảm đạm không khỏi khiến người ta liên tưởng đến con phố huyện nghèo trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam.
Sự lặng lẽ và đìu hiu của con phố mà thường ngày vẫn tấp nập và rộn ràng, đón hàng ngàn du khách ghé thăm với đủ thứ hoạt động và trải nghiệm khiến nó trở nên đặc biệt với những ai ưa thích khám phá những ngóc ngách cổ kính còn sót lại từ xa xưa của phố cổ.
Một ngày sau dịp Tết Tân Sửu, men theo dọc đường tàu bỗng thấy lòng nhẹ tênh và khác hẳn với cảm giác của mấy năm về trước, phố đường tàu lặng lẽ đìu hiu đến lạ thường...