Ghé thăm 'siêu thị' độc đáo trên đảo Đá Tây A ở huyện đảo Trường Sa

Siêu thị không quá nhiều hàng như ở đất liền, nhưng giữa chốn trùng khơi sóng biển, việc mua bán, trao đổi cũng đủ làm ấm lòng những ai đến thăm. Không những thế, đây còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bám ngư trường.

Trong hải trình đến với Trường Sa, chúng tôi đã được nhắc đến “thành phố của những đảo chìm” – đảo Đá Tây A. Thế nên, khi chuẩn bị lên đảo, hầu hết ai cũng hồi hộp, háo hức.

Sau khi thăm hỏi, chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ trên đảo, chúng tôi mới có thời gian thăm quan thành phố của đảo chìm. Quan sát từ xa, Đá Tây A tựa như một con thuyền lớn vững chãi giữa biển Đông. Trong tất cả các đảo chìm mà chúng tôi ghé thăm, Đá Tây A tạo ấn tượng mạnh khi phía trước đảo là một âu thuyền mênh mông, yên bình - nơi trú tránh bão, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước ngọt của ngư dân suốt dọc vùng duyên hải từ Thanh Hóa đến tận cực nam Tổ quốc.

Một góc đảo Đá Tây A - nơi được mệnh danh là 'thành phố của những đảo chìm'

Có một điều khá thú vị với Đoàn công tác số 7 khi chúng tôi là một trong những vị khách đầu tiên đến với siêu thị mini trên đảo Đá Tây A, bởi siêu thị mới mở từ hồi đầu năm.

Ở đất liền, việc bước chân vào siêu thị để mua sắm là điều phổ biến và quá dễ dàng, nhưng giữa nơi đầu sóng ngọn gió như ở đây, vào siêu thị mua sắm là một điều ngoài sức tưởng tượng và đầy bất ngờ đối với mọi người.

Siêu thị không quá lớn nhưng cũng khá đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như mỳ gói, nước mắm, nước ngọt, giày dép và đặc biệt là có những chiếc áo màu đỏ sao vàng với dòng chữ “Đảo Đá Tây – Trường Sa”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Tây A

Chia sẻ với PNVN, anh Nguyễn Văn Tấn – nhân viên thu ngân của siêu thị cho hay, siêu thị này thuộc Trung tâm dịch vụ hậu cần (DVHC) đảo Đá Tây của Công ty một thành viên (MTV) Dịch vụ khai thác biển Đông.

Trung tâm cung cấp lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt miễn phí...; nhận sửa chữa tàu thuyền hư hỏng, cứu hộ, cứu nạn trên biển; kết hợp với bộ đội hải quân sắp xếp, bố trí tàu ngư dân vào âu thuyền Đá Tây A trú, tránh bão an toàn; thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV PNVN ghi lại tại siêu thị đặc biệt này.

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khá bất ngờ với nhiều mặt hàng ở siêu thị đặc biệt này

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đang lựa chọn mua chiếc áo cờ đỏ sao vàng trên đảo Đá Tây để làm kỷ niệm

Giống như tất cả các siêu thị ở đất liền, việc thanh toán khá chuyên nghiệp và có sự hỗ trợ của máy móc

Một trong những mặt hàng "hút" khách chính là áo cờ đỏ sao vàng có dòng chữ "Đảo Đá Tây - Trường Sa"

Việc ghé thăm siêu thị đặc biệt giữa biển khơi khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Toàn cảnh siêu thị trên đảo Đá Tây A.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ ngư dân bám biển.

Cà phê xuất hiện trên các kệ hàng.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ghe-tham-sieu-thi-doc-dao-tren-dao-da-tay-a-o-huyen-dao-truong-sa-post41855.html