Ghê sợ với đống kim tiêm dính máu 'lăn lóc' trên Quốc lộ 22

Cả trăm cây kim tiêm không có nắp đậy, có cái còn dính máu nằm vương vãi trên đoạn Quốc lộ 22 (đoạn thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM) khiến người đi đường ghê sợ.

Số kim tiêm trên trải dài một đoạn gần 3m sát lòng đường cách cầu An Hạ khoảng 200m hướng từ Tây Ninh về TP HCM.

Theo quan sát, chiều 22-6, nhiều người đi ngang qua đoạn đường này đều giật mình khi phát hiện cả trăm cây kim tiêm nằm vương vãi. Một vài người câu cá ngay đoạn kênh gần khu vực khi được hỏi cũng không rõ kim tiêm được đổ xuống đường từ lúc nào.

Thấy chúng tôi ghi hình, nhiều người đi đường chạy chậm lại quan sát, họ tỏ ra bất bình vì hành vi quăng kim tiêm bừa bãi của ai đó.

Nhiều kim tiêm còn dính máu vương vãi trên đường

Nhìn kim tiêm còn dính máu, bị xe máy cán vỡ đôi, bà Nguyễn Thị Thu (người đi đường) bức xúc nói kim tiêm còn dính máu tươi, chứng tỏ ai đó vừa đổ xuống đây thôi. "Hành vi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà gây lo sợ cho người khác, nhất là lỡ ai đạp trúng thì khổ" - bà Thu nói và đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm người xả kim tiêm xuống đường.

Thông tin đã được phóng viên báo Người Lao Động chuyển đến UBND xã Tân Phú Trung xử lý.

THU HỒNG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/ghe-so-voi-dong-kim-tiem-con-dinh-mau-lan-loc-tren-quoc-lo-22-20200622164651946.htm