Ghế nóng: Bóng đè?

Những ngày bóng đá vừa trở lại sau dịch Covid-19, câu lạc bộ Hải Phòng lại dính vào đủ thứ tin đồn thất thiệt. Đầu tiên là nghi vấn đội chủ sân Lạch Tray nợ lương cầu thủ, tiếp đến là có người phao tin Hải Phòng sa thải huấn luyện viên (HLV) Phạm Anh Tuấn.

Dù Giám đốc điều hành Hải Phòng Lê Xuân Hải khẳng định những thông tin trên đều là bịa đặt, nhưng cũng có đông đảo người hâm mộ tin rằng nội bộ đội bóng đất Cảng đang thật sự có vấn đề.

Sau khi HLV Trương Việt Hoàng ra đi, nhiều trụ cột cũng nhanh chóng rời đất Cảng. Bộ đôi J.Lynch-A.Fagan đầu quân cho đội bóng láng giềng Than Quảng Ninh và lập tức thể hiện được giá trị. Sau khi hai tiền vệ Hoàng Nam, Thành Long hết hạn cho mượn được triệu hồi về Hoàng Anh Gia Lai thì cặp tiền đạo Nguyễn Lam-Minh Bình cũng nối gót về phố Núi. Tiền vệ Mạnh Dũng từ Sông Lam Nghệ An theo thầy Ngô Quang Trường ra Hải Phòng cũng rời đất Cảng về đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu như ngoại binh của Hải Phòng liên tiếp gây thất vọng thì những cầu thủ nội cũng chưa để lại được dấu ấn gì. Tiền đạo J.Claudecir cho thấy một hình ảnh khá vụng về khác hẳn với mùa bóng đỉnh cao 2017 mà anh đã từng cùng Quảng Nam vô địch V-League. Trung vệ A.Schmidt không cho thấy sự chắc chắn và gần nhất cầu thủ này đã phản lưới nhà khiến Hải Phòng thua Than Quảng Ninh 0-1. Những cầu thủ nội, như: Martin Lò, Thế Dương, Đức Thắng, Thế Cường... vẫn chưa thể hòa nhập được với văn hóa bóng đá đất Cảng.

Điều mà người hâm mộ lo lắng nhất với Hải Phòng không chỉ là cầu thủ mà còn đến từ đội ngũ ban huấn luyện. Theo mục tiêu ban đầu, đội bóng đất Cảng mời Ngô Quang Trường ra làm “thuyền trưởng” và Phạm Anh Tuấn làm phó tướng cho ông. Kế hoạch bị đổ vỡ khi HLV Quang Trường trở lại xứ Nghệ cầm quân Sông Lam Nghệ An. Trong tình thế cấp bách, Hải Phòng buộc phải chơi “canh bạc” khi đặt niềm tin vào Phạm Anh Tuấn. Dù sở hữu bằng A của Liên đoàn Bóng đá châu Á nhưng trước đó HLV Anh Tuấn chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào tại V-League. Ông từng có 10 năm làm HLV phó tại Sông Lam Nghệ An và một lần cầm quân một đội bóng hạng Nhất. Kinh nghiệm làm phó thì dày dặn, nhưng việc lần đầu cầm sa bàn ở V-League khiến HLV Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhất là khi đội ngũ trợ lý của ông đều là những người mới vào nghề, trong đó có thể kể tới Lê Quốc Vượng. Trong khi đó, HLV thủ môn dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Đức Cảnh đã đầu quân cho Becamex Bình Dương cũng để lại một khoảng trống không nhỏ.

Mặc dù có sự biến động lớn nhưng Hải Phòng vẫn đặt tham vọng lọt vào top 5 V-League 2020. Trải qua 5 lượt trận đã qua, đội bóng đất Cảng sở hữu 5 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Kết quả trên là không quá tệ nhưng những gì mà Hải Phòng thể hiện trên sân mới thực sự đáng lo ngại. Lối chơi của Hải Phòng không còn sôi động, máu lửa như trước. Thắng lợi duy nhất của Hải Phòng cho đến lúc này là trước Thanh Hóa với bàn thắng khá may mắn ở những phút cuối trận của J.Mpande. Hai trận hòa của Hải Phòng trước Quảng Nam (1-1) và TP Hồ Chí Minh (0-0) đều trong thế trận tẻ nhạt.

Sân Lạch Tray từng là “chảo lửa” thì những trận đấu mùa này chỉ thấp thoáng vài nghìn cổ động viên đến sân. Những ngày qua, HLV Phạm Anh Tuấn cùng các cộng sự đang tích cực làm việc với mong muốn bịt khoảng trống mà "triều đại" HLV Trương Việt Hoàng để lại. Đó không chỉ là thành tích mà lối chơi giàu cảm xúc từng một thời Hải Phòng được ca ngợi là “Leicester của Việt Nam”. Người hâm mộ mong chờ HLV Anh Tuấn sẽ làm được nhiều điều ở đất Cảng, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông sẽ bị bóng của Trương Việt Hoàng đè.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-bong-de-623796