Gerard Butler từng nghĩ phim sử thi '300' sẽ thất bại

Nam diễn viên người Scotland chia sẻ anh nghĩ mình đã tự 'hủy hoại cơ thể' trong khi quay bộ phim '300' của đạo diễn Zack Snyder.

The Independent đưa tin nam diễn viên Gerard Butler tiết lộ anh từng nghĩ bộ phim 300 của Zack Snyder sẽ thất bại. Trong tác phẩm sử thi chuyển thể từ truyện tranh của DC Comics, Butler thủ vai nam chính - Vua Leonidas.

 Thay đổi hình thể của Gerard Butler trước và trong 300. Ảnh: YouTube.

Thay đổi hình thể của Gerard Butler trước và trong 300. Ảnh: YouTube.

“Trên phim trường 300, tôi là người đàn ông khoác áo choàng đỏ, chỉ đánh độc cái quần da bé xíu đi qua đi lại. Rồi một ai đó chỉ vu vơ và thét lên, ‘Cháy! Một ngôi làng đang cháy!’”, Butler hồi tưởng khi trả lời phỏng vấn tạp chí The Hollywood Reporter. “Tôi khi ấy đã chắc mẩm rằng bộ phim này hỏng hẳn rồi”.

Để chuẩn bị cho vai Vua Leonidas, Gerard Butler từng phải luyện tập căng thẳng 6 tiếng/ngày liên tục trong nhiều tháng. Thành quả của quá trình hành xác là cơ thể cường tráng, không chút mỡ thừa trước ống kính.

“Đó là giai đoạn thể hình tôi hoàn hảo nhất. Theo nhiều cách, tôi đã hủy hoại cơ thể mình, nhưng lên hình thì công nhận thật quá đẹp”, tài tử tự hào.

300 phát hành năm 2006, là tác phẩm điện ảnh dài thứ hai của Zack Snyder. Phim gặt hái thành công về mặt thương mại, qua đó đặt nền móng cho sự nghiệp gắn liền với thể loại chuyển thể từ truyện tranh của ông.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gerard-butler-tung-nghi-phim-su-thi-300-se-that-bai-post1196017.html