Gây thương tích đến chết người vì 'chướng tai gai mắt'

Thấy quản lý quán nhậu có hành động 'chướng tai gai mắt' với chị dâu là chủ quán, Hải đến khuyên can và 2 bên xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, quản lý quán nhậu bị thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Ngày 8-5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng tại quán bê thui Trung Anh 2 (286 Lê Đại Hành, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ). Cơ quan công an đã bắt giữ Mang Hải (32 tuổi, ngụ thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 2-5, anh Trần Phước Đức (SN 1973, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - quản lý quán bê thui Trung Anh 2 đi nhậu về thì chửi mắng chủ quán là chị Nguyễn Thị Phi Anh (43 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Mang Hải tại cơ quan công an

Chị Anh bỏ đi xuống bếp. Anh Đức đi tắm và gọi chị Anh lấy xà phòng mang vào phòng tắm. Hải là nhân viên quán đồng thời là em rể chị Anh thấy cảnh “chướng tai gai mắt” nên khó chịu. Hải chờ anh Đức tắm xong thì gọi ra khuyên can anh Đức không nên ồn ào làm ảnh hưởng khách nhậu.

Anh Đức mắng Hải là “đồ nhãi ranh, không có cửa nói chuyện” và tiếp tục chửi tục. Hải quay lưng đi thì anh Đức kẹp cổ đánh. Hai bên xảy ra xô xát. Hải đấm mạnh khiến anh Đức ngã đập đầu vào tường, chảy máu đầu, mặt.

Hải bỏ về nhà vợ ở tỉnh Quảng Nam. Chị Anh vào phòng thấy anh Đức nằm ngã bất động, máu dính đầy vạt giường, tường, nền nhà nên tri hô mọi người đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên anh Đức không qua khỏi do thương tích rất nặng: chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy cẳng tay trái, vỡ xương hàm mặt. Được lực lượng công an và gia đình vận động, chiều 5-5, Hải về Đà Nẵng đến cơ quan công an để trình diện, đầu thú.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/au-da-den-chet-nguoi-vi-thay-gai-mat_54992.html